Tiệm truyện tranh tuổi thơ trong khu tập thể cũ Hà Nội

3 hours ago 4
Quảng Cáo

0943778078

Mỗi ngày, tiệm truyện tranh cũ của chị Nguyễn Thị An trong khu tập thể ở phường Đống Đa đón 40- 50 lượt khách thuộc nhiều lứa tuổi, từ phụ huynh thế hệ 8X đến các em nhỏ.

13h ngày 8/8, chị Thùy Dương, 36 tuổi, ở phường Bạch Mai cùng con gái 11 tuổi đến tiệm truyện tranh nằm trong căn hộ ở tầng 3, khu tập thể A12 Khương Thượng, phường Đống Đa.

Không gian ở đây rộng 50 m2 lưu trữ hàng nghìn đầu sách, trong đó có những bộ truyện sản xuất từ thập niên 1990 như Dấu ấn rồng thiêng, Dũng sĩ Hesman, Cậu bé vô song hay Bảy viên ngọc rồng. Nhiều bộ sách cũ đã ngừng xuất bản từ lâu được xếp trật tự trên các kệ gỗ.

Anh Tống Văn Việt, 43 tuổi, phường Đống Đa dẫn con trai lớp 8 tới tiệm sau khi tìm thấy thông tin trên mạng xã hội.

Anh cho biết việc cùng con đọc lại bộ truyện Bảy viên ngọc rồng giúp gia đình có thêm thời gian tương tác cuối tuần, thay vì sử dụng các thiết bị điện tử.

Theo chị Nguyễn Thị An, 29 tuổi, chủ tiệm, số sách hiện nay là kết quả của quá trình tích cóp trong khoảng 20 năm. Ban đầu, chị sưu tầm khoảng bốn tấn sách với chi phí 500-600 triệu đồng để thỏa mãn sở thích cá nhân.

Sống ở khu tập thể ở Hà Nội nên chị thường rủ trẻ em đến đọc miễn phí. Từ tháng 3 năm nay, khi lượng sách ngày càng lớn, An thuê mặt bằng tại khu tập thể Khương Thượng, đầu tư thêm 100 triệu đồng để mua thêm sách, mở tiệm truyện.

"Tôi muốn tạo không gian để mọi người chia sẻ sở thích đọc sách, trở về tuổi thơ, đồng thời giảm thời gian sử dụng mạng xã hội để tăng kết nối thực tế", chị nói.

Các bộ sách hiếm, ngưng xuất bản được chị thu mua lại từ các hiệu sách cũ và giới sưu tầm trên toàn quốc với mức giá từ 3 đến 20 triệu đồng cho mỗi bộ khoảng 70-100 tập.

"Truyện tranh cũ có đầy đủ các tập hiện nay tương đối hiếm và khó tìm. Tôi chỉ mua các ấn bản có bản quyền của các nhà xuất bản chính thống để bảo đảm chất lượng nội dung", chị An nói.

Khách ghé tiệm trả phí từ 40.000 đến 45.000 đồng cho một lần vào cửa, đã bao gồm đồ uống và không giới hạn thời gian ngồi đọc. Độc giả không chỉ là người dân Hà Nội mà còn có một số khách từ Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên.

Quý Dương (áo đen), 25 tuổi, ở phường Thanh Xuân là khách quen tại tiệm truyện của chị An. Từ ngày biết đến tiệm, Dương thường ghé tới tuần 3-4 lần.

"Thay vì ở nhà lướt mạng xã hội, giờ tôi có nơi để giải trí lành mạnh và chia sẻ sở thích. Ở đây không gian yên tĩnh cũng thích hợp để chạy deadline nữa", Dương nói.

Chị Phạm Thị Thanh, 38 tuổi, phường Nam Từ Liêm cho biết, việc cùng con trai đọc bộ truyện Thám tử lừng danh Conan vào các chiều cuối tuần đã trở thành thói quen sinh hoạt mới của hai mẹ con từ khi tiệm mở cửa.

Read Entire Article