Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_33787d7d78f9a820dd3f3b22c35e22ce, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Tiểu thuyết gia gốc Trung thắng Pulitzer với hồi ký bi kịch mất hai con trai - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Tiểu thuyết gia gốc Trung thắng Pulitzer với hồi ký bi kịch mất hai con trai

7 hours ago 3
Quảng Cáo

0943778078

Lý Dực Vân (Yiyun Li) - nhà văn gốc Trung Quốc nổi tiếng tại Mỹ - vừa giành giải Pulitzer 2026 với cuốn hồi ký 'Things in nature merely grow', tác phẩm viết về nỗi đau mất cả hai người con trai vì tự tử.

Pulitzer - Ảnh 1.

Lý Dực Vân được vinh danh ở hạng mục Hồi ký/Tự truyện của Pulitzer Prize 2026 - Ảnh: Pulitzer

Ngày 5-5, Hội đồng Pulitzer công bố danh sách chiến thắng năm 2026 ở các hạng mục báo chí, sách, kịch và âm nhạc. 

Ở hạng mục Hồi ký/Tự truyện, nhà văn Lý Dực Vân được xướng tên với Things in nature merely grow - cuốn sách được đánh giá là "đầy xúc động nhưng kiên cường về sự chấp nhận, nơi người viết tập trung vào sự thật, ngôn từ và sức bền của sự sống".

Tác phẩm do nhà xuất bản Farrar, Straus and Giroux phát hành, xoay quanh bi kịch cá nhân của bà khi hai con trai lần lượt qua đời vì tự tử. Vincent mất năm 2017 ở tuổi 16, còn James qua đời năm 2024 khi mới 19 tuổi.

Lý Dực Vân thắng Pulitzer với hồi ký về bi kịch mất hai người con trai

Ngay phần mở đầu cuốn hồi ký, Yiyun Li viết: "Không có cách nào tốt đẹp để nói ra điều này".

Bà kể mình và chồng từng có hai người con, rồi lần lượt mất cả hai. Theo bà, ngôn từ luôn trở nên bất lực trước cái chết, bởi chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ biến thành "một điểm duy nhất trên dòng thời gian".

Thay vì khai thác cảm xúc bi lụy, Things in nature merely grow được viết với giọng điệu tiết chế, lạnh và tỉnh táo. Lý Dực Vân tập trung vào những điều giúp bà tiếp tục tồn tại sau mất mát: viết lách, làm vườn, học piano, đọc Albert Camus và Ludwig Wittgenstein.

Nhà văn khẳng định đây không phải cuốn sách về sự đau buồn hay than khóc. Với bà, điều còn tồn tại mãi là sự hiện diện của các con.

"Vincent đã là, đang là và sẽ mãi là Vincent. James đã là, đang là và sẽ mãi là James. Chúng tôi đã là, đang là và sẽ mãi là cha mẹ của chúng", bà viết.

Pulitzer - Ảnh 2.

Một số tác phẩm của bà đã được dịch sang tiếng Việt như Ngàn năm thiện nguyện, Những kẻ lang thang và Chốn cô độc của linh hồn - Ảnh: Fahasa/Tiki

Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian hồi năm ngoái, Lý Dực Vân cho biết bà bắt đầu viết sách chỉ vài tháng sau khi James qua đời. Ban đầu, nữ tác giả lo sợ mình không còn đủ ngôn từ để viết về con trai, nhưng cuối cùng đã hoàn thành bản thảo trong khoảng hai tháng.

Bà mô tả quá trình viết giống như đứng giữa một cơn bão: "Tâm bão là nơi yên tĩnh nhất. Tĩnh lặng và trong veo".

Lý Dực Vân sinh năm 1972 tại Bắc Kinh, từng theo học ngành sinh học trước khi chuyển hướng sang văn chương khi sang Mỹ du học.

Trong hơn 20 năm sáng tác, bà xuất bản nhiều tiểu thuyết và hồi ký nổi tiếng như The Vagrants, Must I Go, Where Reasons End...

Lý Dực Vân hiện là giảng viên Đại học Princeton và từng nhận nhiều giải thưởng văn học lớn như PEN/Faulkner Award, PEN/Hemingway Award, MacArthur Fellowship và Windham-Campbell Prize.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Đăng ký

Read Entire Article