Quảng Cáo
0943778078
Mình 27 tuổi, sống và làm việc tại Quận 8, TP Hồ Chí Minh, là người hướng nội.
Hôm nay mình viết bài đăng lên đây không phải vì muốn tìm kiếm một hình mẫu hoàn hảo, mà chỉ đơn giản là muốn thử xem giữa thế giới rộng lớn này, bản thân có đủ duyên phận để ngẫu nhiên gặp được một người bạn đồng điệu, hoặc xa hơn là một người đồng hành phù hợp hay không.
Mình hướng nội và thừa nhận bản thân có phần tự ti. Trong quá khứ, mình từng có thời gian dài khoảng 3 năm bị trầm cảm, tự giam mình trong phòng và hoàn toàn không tiếp xúc với xã hội. Dù hiện tại mình đã đi làm lại, nhưng thành thật mà nói, mình vẫn chưa thể hòa nhập tốt và chưa biết cách giao tiếp sao cho khéo léo.
Cuộc sống của mình hiện tại khá đơn điệu, đi làm rồi về nhà, ngày lễ Tết hay cuối tuần cũng chỉ ở trong phòng chứ không đi đâu chơi. Mình nghỉ học sớm từ năm lớp 9 nên tự thấy bản thân không có gì quá nổi bật hay giỏi giang.
Vì là người hướng nội và từng có thời gian dài tách biệt, mình ít tiếp xúc và cũng không quá để tâm nhiều đối với thế giới xã hội xung quanh. Vì vậy, mình tự thấy bản thân khá lạc hậu, thế giới quan và tam quan của mình có lẽ sẽ không phù hợp với số đông các bạn trẻ hiện nay.
Vì ít giao tiếp nên ban đầu mình có thể sẽ hơi vụng về, cục mịch trong cách nói chuyện và biểu đạt suy nghĩ. Mình chọn cách chia sẻ thật lòng về quá khứ và tính cách của mình ngay từ đầu, hy vọng nếu không phù hợp, chúng ta sẽ không làm mất thời gian của nhau. Còn nếu bạn vô tình đọc được những dòng này và cảm thấy có sự đồng cảm, xin hãy thông cảm và kiên nhẫn với mình một chút nhé.
Chủ yếu mình chỉ muốn thử xem giữa thế giới rộng lớn này, liệu có thực sự tồn tại hai chữ "duyên phận" dành cho mình hay không. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lê Nguyễn Thanh Tùng
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Công nhân
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam






