Quảng Cáo
0943778078
Em hướng nội chính hiệu, thích những điều giản dị như ở nhà, đọc sách, trò chuyện cùng người thân hoặc gặp gỡ vài người bạn thân lâu năm.
34 tuổi, sống độc lập, yêu thể thao, sách và những niềm vui giản dị. Em không tìm kiếm một mối quan hệ để lấp đầy khoảng trống, mà mong gặp một người có thể cùng chia sẻ cuộc sống bình yên, chân thành và tự do. Nếu anh cũng tin rằng hạnh phúc không nhất thiết phải giống số đông, có lẽ anh nên đọc tiếp lá thư này.
Em sinh ra và lớn lên ở miền Tây nhưng hiện sống và làm việc tại TP HCM. Công việc hàng ngày của em chủ yếu xoay quanh những con số và việc phân tích thông tin. Em từng học chuyên Toán và thi đại học khối A, công việc hiện tại khá ổn định, giúp em có cuộc sống tự chủ và có tích lũy. Ngoài công việc, em cũng dành thời gian cho việc tập luyện và chăm sóc sức khỏe. Em thích vận động, thích cảm giác cơ thể khỏe mạnh và đầu óc nhẹ nhõm sau mỗi buổi tập. Nhờ vậy mà nhiều người thường đoán em trẻ hơn tuổi thật khá nhiều.
Em là người hướng nội chính hiệu, thích những điều giản dị như ở nhà, đọc sách, trò chuyện cùng người thân hoặc gặp gỡ vài người bạn thân lâu năm. Em vẫn có thể tham gia các buổi tiệc đông người và hòa nhập khá tốt, nhưng sau đó thường cần một khoảng lặng để "sạc pin". Bạn bè nhận xét em là người biết lắng nghe, sống tình cảm và cư xử chừng mực. Em hiền nhưng có chính kiến riêng, độc lập nhưng không phải kiểu lúc nào cũng muốn tự mình gánh cả thế giới. Trong chuyện tình cảm, em mong tìm được một mối quan hệ nghiêm túc, tử tế và là nơi cả hai được là chính mình. Em không nghĩ một mối quan hệ tốt được xây dựng từ những màn thể hiện hoàn hảo, em thích sự chân thành hơn. Cuộc sống bên ngoài đã đủ áp lực rồi, về với nhau chỉ mong được bình yên, được hiểu và được cười cùng nhau.
Có một điều em muốn chia sẻ ngay từ đầu để tiết kiệm thời gian cho cả hai: em không có kế hoạch sinh con. Đây là lựa chọn cá nhân của em, không liên quan đến sức khỏe hay bất kỳ hoàn cảnh đặc biệt nào. Em hiểu đây không phải quan điểm phổ biến, nhưng em tin đâu đó vẫn có người nhìn cuộc sống theo cách tương tự, cùng trân trọng sự bình yên và những trải nghiệm ý nghĩa trong quãng thời gian hữu hạn của đời người. Điều em hình dung về tương lai khá đơn giản: sau một ngày làm việc, có người để cùng đi tập thể thao, cùng nấu một bữa tối và kể cho nhau nghe những điều đã xảy ra trong ngày, cuối tuần đọc sách hoặc đi đâu đó đổi gió. Thỉnh thoảng nắm tay nhau khám phá một vùng đất mới, ăn một món ngon, ngắm một khung cảnh đẹp.
Nếu anh từng trải qua một cuộc hôn nhân nhưng chưa có con, em hoàn toàn cởi mở. Em chỉ mong anh không nhỏ tuổi hơn em và lớn hơn em không quá 10 tuổi. Quan trọng hơn cả là anh sống tử tế, chân thành và biết mình muốn gì trong cuộc đời này. Khi đọc đến đây mà vẫn thấy hứng thú, em rất mong nhận được thư từ anh. Biết đâu, chúng ta đã đi qua rất nhiều ngã rẽ của cuộc đời chỉ để gặp nhau vào đúng thời điểm này.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Trần Lê Vy
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ








