
Ông Bill DeLind cầm trên tay bức ảnh chụp tác phẩm của Pablo Picasso bị mất trộm năm 2018, vừa được tìm thấy tại Milwaukee (Mỹ)
Ảnh: AP
Ông Bill DeLind từng tin rằng bức tranh quý hiếm của danh họa Picasso bị lấy cắp khỏi phòng trưng bày của ông tại Milwaukee (Mỹ) vào năm 2018 vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được. Thế nhưng mới đây, cuộc gọi bất ngờ từ cảnh sát địa phương đã thay đổi tất cả.
Theo AP, cảnh sát thông báo một chủ nhà trong vùng vừa phát hiện một tác phẩm nghệ thuật nghi là đồ ăn trộm khi đang dọn dẹp căn hộ bỏ trống. Được mời đến nhận diện, ông DeLind lập tức nhận ra ngay tác phẩm mang tên "Torero", một trong 30 bức khắc gỗ được xác nhận có chữ ký tay của Picasso.
"Tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Đó thực sự là một khoảnh khắc quá lớn đối với tôi", ông DeLind xúc động chia sẻ trên AP.
Phía sau khung tranh, tem dán từ cửa hàng thẩm định DeLind Fine Art Appraisals của ông vẫn còn nguyên vẹn, hệt như ngày bị lấy mất cách đây 6 năm.
Chia sẻ với đài WISN-TV, ông Tim Dertz, người chủ nhà phát hiện ra bức tranh, cho biết ông tìm thấy tác phẩm trong lúc dọn dẹp căn hộ của một người thuê nhà vừa bị đuổi đi.
"Bức tranh được treo ở một góc khá kỳ lạ trên tường. Bụi bám dày thành từng cụm, có vẻ nó đã nằm ở đó suốt một thời gian rất dài", ông Dertz nhớ lại.
Nghi ngờ đây là đồ có giá trị, ông mang đến nhờ một người bạn buôn đồ cổ xem giúp. Người bạn này nhanh chóng nhận ra đây là tranh của Picasso và sực nhớ tới vụ trộm phòng tranh gây xôn xao dư luận năm 2018. Ngay lập tức, ông Dertz đã bàn giao bức tranh cho cảnh sát.
AP dẫn lời Sở Cảnh sát Milwaukee cho biết, dù thời hạn truy tố tội trộm cắp tài sản theo luật địa phương thường là 6 năm, vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
Thời điểm bị đánh cắp vào năm 2018, bức tranh được định giá khoảng 35.000 - 50.000 USD (tương đương khoảng 880 triệu đến hơn 1,26 tỉ đồng). Ông DeLind cho rằng giá trị thực tế của nó không thay đổi nhiều, nhưng chính câu chuyện hy hữu đằng sau hành trình thất lạc này sẽ giúp bức tranh chạm mốc 50.000 USD.
Hiện tác phẩm vẫn đang được cảnh sát tạm giữ để xử lý các thủ tục pháp lý và bảo hiểm giữa phòng trưng bày với khách hàng ký gửi.
Nhắc về người đối tác kinh doanh cũ đã qua đời vào tháng 2 vừa qua, ông DeLind ngậm ngùi cho biết lúc còn sống, đồng nghiệp của ông đã luôn đau đau về vụ trộm. Cứ mỗi năm đến ngày xảy ra vụ án, người này lại kiên trì gọi điện cho cảnh sát nhắc lại vụ việc với hy vọng manh mối sẽ xuất hiện.
"Nếu còn sống và chứng kiến ngày hôm nay, chắc chắn ông ấy sẽ hạnh phúc lắm", ông DeLind bày tỏ.

1 hour ago
7






