Tình cũ giàu có của chồng mỉa mai, khinh thường chúng tôi

3 hours ago 5
Quảng Cáo

0943778078

Cô ta cười cợt, nói chồng tôi bất tài, vô dụng, để vợ nuôi, trong khi bản thân lúc nào cũng sống an nhàn.

Tôi sinh năm 1995, thu nhập khoảng 30 triệu mỗi tháng. Chồng sinh năm 1994, thu nhập khoảng 5 triệu mỗi tháng. Từ khi còn học đại học, ông bà đã sang tên nhà xong xuôi cho các con, nhà cửa hiện tại tính ra cũng 7-8 tỷ nên về cơ bản cuộc sống của hai vợ chồng khá ổn định. Trước khi kết hôn với tôi, chồng từng quen một bé sinh năm 1997, gia đình giàu có. Cuối cùng, chồng không chọn bé đó mà chọn tôi. Gia đình tôi chỉ ở mức căn bản, đủ ăn đủ tiêu và có dư một chút.

Sau khi kết hôn, bố mẹ chồng cũng chiều con dâu. Chúng tôi đã cưới được 5 năm. Lương chồng không cao nhưng anh luôn nói rằng anh có nhà cửa sẵn rồi, trong khi nhiều người bạn cùng tuổi vẫn đang chật vật, chưa có gì trong tay và thực tế anh nói không sai. Được cái chồng khá quan tâm tôi, thường xuyên đưa đón. Bà nội trông cháu, ông nội thỉnh thoảng cho thêm tiền. Chị gái chồng hiện không đi làm nên trong gia đình, tôi khá có tiếng nói. Vì vậy, dù chồng không đóng góp được về kinh tế, tôi vẫn cảm thấy cuộc sống của mình ổn định và thoải mái.

Có điều gần đây, tôi vô tình nghe được vài lời không hay từ bé người yêu cũ kia. Cô ta cười cợt, nói chồng tôi bất tài, vô dụng, để vợ nuôi, trong khi bản thân lúc nào cũng sống an nhàn. Cách nói chuyện khá khinh khỉnh, kiểu của những người có điều kiện khinh người. Cô ta biết kiếm tiền, không dựa vào gia đình nên muốn chửi cô ta không lo kiếm tiền, cứ ngồi đó kiếm chuyện nhà người ta cũng khó. Tôi cần phải làm gì để cô ta biết tôi đang sống rất ổn? Xin cảm ơn mọi người đã đọc và mong nhận được những góp ý thật lòng.

 AI

Minh họa: AI

Vân Thúy

Read Entire Article