Tôi mời cưới họ hàng hai mâm dù dư sức đãi tiệc 50 mâm

1 hour ago 1
Quảng Cáo

0943778078

Thứ năm, 4/6/2026, 17:00 (GMT+7)

'Nhân vật chính của đám cưới là cô dâu và chú rể, nên hãy cho họ quyền tự quyết định khách mời, dù cha mẹ có lo về tài chính'.

"Tôi 54 tuổi, 20 năm trước đám cưới của tôi cũng chỉ mời khoảng 10 mâm bạn bè thân thiết, đồng nghiệp; hai mâm bà con; hai mâm hàng xóm thật gần gũi, và hai mâm cho nhà gái. Tính ra tổng cộng cũng chỉ 16 mâm cỗ cưới. Khi đó, tôi có điều kiện kinh tế, hoàn toàn có thể làm tiệc cưới 40-50 mâm nhưng đã không mời và nhiều người còn trách.

Đám cưới của tôi đơn giản vậy những vẫn đầy đủ lễ nghĩa và tôi cảm thấy như thế là đủ, không nhất thiết phải mời tất cả các mối quan hệ, quen biết. Sau này, khi các con tôi làm đám cưới tôi cũng sẽ khuyên chúng chỉ mời những người thật sự thân thiết. Còn khách của vợ chồng tôi sẽ chỉ là bà con ruột thịt (gần gũi với các con) và bạn bè, khoảng hai mâm.

Theo tôi ý nghĩa của đám cưới không thể hiện qua việc tổ chức dình dang, hay cố mời thật nhiều khách khứa để thể hiện mối quan hệ của cha mẹ. Xét cho cùng, nhân vật chính của đám cưới là cô dâu và chú rể nên hãy cho họ quyền tự chủ, dù cha mẹ có lo về tài chính. Tôi thấy nhiều đám cưới hiện nay chỉ là dịp thể hiện vị thế và mối quan hệ của cha mẹ. Làm vậy có nên không?".

Đó là chia sẻ của độc giả Tuantran sau bài viết "'Đòi hỏi đám cưới chỉ mời người thân thiết là thiếu thực tế'". Trong những năm gần đây, cùng với sự thay đổi trong lối sống và quan niệm của thế hệ trẻ, cách tổ chức đám cưới cũng trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận. Nếu trước đây đám cưới thường được xem là dịp để gia đình hai bên "ra mắt" họ hàng, làng xóm, bạn bè và các mối quan hệ xã hội, với hàng chục, thậm chí hàng trăm mâm cỗ, thì ngày càng nhiều người trẻ lại mong muốn một hôn lễ gọn nhẹ, riêng tư, chỉ có những người thực sự thân thiết với mình. Tuy nhiên, giữa mong muốn cá nhân của cô dâu chú rể và kỳ vọng của cha mẹ về một ngày vui chung cho cả gia đình, không phải lúc nào cũng dễ tìm được tiếng nói chung.

Ủng hộ quan điểm tổ chức đám cưới gọn nhẹ, bạn đọc Hoa Nguyen nhấn mạnh: "Cái gì còn phù hợp thì giữ, cái gì không còn phù hợp thì nên thay đổi. Đám cưới chỉ cần làm 10-15 mâm thôi, mời anh em họ hàng gần, bạn bè thân thiết là đủ. Làm vậy vẫn giữ được truyền thống mà đỡ lãng phí và mệt mỏi.

Hiện nay, con người đã không còn quá quan trọng việc ăn uống như trước nữa. Nhiều khi mọi người đều không thích đi ăn cưới, cũng không thích tổ chức to, nhưng cứ vì suy nghĩ 'nhà người ta mời chẳng lẽ đến mình lại không mời?' nên cuối cùng tất cả làm khổ nhau. Tôi thấy như thời Covid-19, mọi thứ đều tối giản lại nhàn thân, đỡ mệt".

>> Đám cưới 400 khách khiến tôi giống nhân viên phục vụ hơn cô dâu

Trong khi đó, với góc nhìn trái chiều, độc giả Minh Hà phân tích: "Tôi thấy đám cưới đông cũng có cái vui. Đám cưới tôi mời khoảng 300 khách. Trong đó khách của tôi khoảng 100 người. Còn lại là cô, dì, chú, bác, họ hàng gần xa... Cuộc sống ngày nay bận rộn nên chỉ những dịp giỗ chạp và cưới xin, lễ Tết chúng ta mới gặp nhau. Đó cũng là dịp để cập nhật tình hình của nhau.

Các bạn trẻ bây giờ đề cao sự tự do và độc lập, điều này tốt. Nhưng tự do tuyệt đối gắn với cô độc tuyệt đối. Khách mời đám cưới thực ra là hệ sinh thái mà mình sống cùng, là tổng hòa vốn xã hội của gia đình. Nếu gia đình nào có những mối quan hệ chất lượng thì có thể tìm cách kế thừa từ những dịp thế này.

Đừng cho rằng mình không cần người khác vẫn sống tốt, nên 'dĩ hòa vi quý' để có các mối quan hệ tốt đẹp, ngay cả với người thân của mình. Khả năng cân bằng giữa lợi ích riêng và chung giữa những mối quan hệ chồng chéo, chằng chịt chính là cách để bạn có thể đứng vững và có sự trợ giúp khi cần trong đời".

Đó là cũng suy nghĩ của bạn đọc Nhnghia: "Việc cô dâu, chú rể chỉ muốn mời bạn bè của mình, còn bạn bè của cha mẹ thì không cần vì 'không quen' theo tôi có phần phiến diện. Đúng là ngày vui của họ, nhưng xin hỏi ai là người tổ chức chính? Có phải là cha mẹ hay không? Vậy có thể xem đây cũng là một ngày vui của cả gia đình hay không? Cha mẹ mời các bạn bè của mình để đến chung vui thì có gì là quá đáng?

Nhiều bạn ngại phải cười nói với những người là bạn bè của cha mẹ mình, nhưng lại muốn cha mẹ cũng vui cười với bạn bè của họ, điều đó có phải là hơi ích kỷ hay không? Đám cưới xét cho cùng là một ngày vui, vậy sao mọi người không bớt cái tôi lại một chút, mở lòng ra một chút, để ai cũng vui, như thế không phải hay hơn sao?".

Lê Phạm tổng hợp

  • Chê cỗ cưới chán dù bỏ 500 K tiền mừng
  • Tôi làm đám cưới 240 mâm 'mệt nhưng vui'
  • Tôi phản đối con trai mời cưới 50 khách
  • Tôi đi ăn cưới không gửi tiền mừng
  • Tôi mời cưới 30 người nhưng bố mẹ tận 300 khách
  • Tôi mệt rã rời vì nhà vợ mời cưới 900 khách
Read Entire Article