Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_57e6c571354abb48dbf52381adfcc5cf, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Tôi phải gửi con đi ngủ nhờ vì hàng xóm hát karaoke tra tấn - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Tôi phải gửi con đi ngủ nhờ vì hàng xóm hát karaoke tra tấn

13 hours ago 4
Quảng Cáo

0943778078

Thứ hai, 4/5/2026, 10:33 (GMT+7)

Mỗi lần tiếng nhạc nổi lên, tôi lại phân vân: nên tiếp tục phản ánh, hay chấp nhận một đêm mất ngủ nữa vì biết kết quả cũng vậy?

Tôi đã nhiều lần định viết về câu chuyện này, rồi lại thôi. Nhưng khi những đêm mất ngủ vì tiếng karaoke kéo dài đến khuya trở thành chuyện lặp đi lặp lại, tôi hiểu rằng sự im lặng của mình cũng góp phần khiến thực trạng này tiếp diễn.

Khu dân cư nơi tôi sống vốn không quá ồn ào. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, chuyện tụ tập ăn nhậu, mở loa karaoke công suất lớn gần như trở thành "đặc sản" quen thuộc. Ban đầu chỉ là những buổi hát hò cuối tuần, sau dần lan sang cả ngày thường. Có hôm, tiếng nhạc bắt đầu từ chiều và kéo dài đến tận 11-12 h khuya.

Nhà tôi có người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Những hôm như vậy, cả nhà gần như không thể nghỉ ngơi đúng nghĩa. Đóng kín cửa vẫn không ngăn được tiếng bass dội vào tường. Nhiều lần, tôi phải cho con sang nhà người quen ngủ nhờ. Cảm giác bất lực đó, có lẽ ai từng trải qua mới hiểu.

Điều khiến tôi mệt mỏi hơn cả không phải là tiếng ồn, mà là việc tình trạng này đã được phản ánh rất nhiều lần nhưng vẫn không chấm dứt. Tôi và hàng xóm từng gọi điện phản ánh. Có lần lực lượng chức năng đến, lập biên bản, nhắc nhở. Lúc đó, mọi thứ tạm lắng xuống. Nhưng chỉ cần vài ngày sau, đâu lại vào đấy. Vẫn những gương mặt quen thuộc, vẫn dàn loa cũ, và vẫn âm thanh chát chúa kéo dài.

Quy trình xử lý dường như đã trở thành một vòng lặp: tiếp nhận phản ánh - xuống kiểm tra - nhắc nhở - rồi rời đi. Và người gây ồn dường như cũng quen với điều đó, đến mức họ chỉ cần "tạm dừng" khi có kiểm tra, rồi tiếp tục sau đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi bắt đầu tự hỏi: nếu vi phạm đã rõ ràng, đã có phản ánh, có kiểm tra, nhưng không bị xử lý dứt điểm, thì việc kiểm tra đó có ý nghĩa gì?

>> Trắng đêm vì hàng xóm tra tấn karaoke chênh phô, lạc nhịp

Tôi biết rằng không phải không có quy định xử phạt ô nhiễm tiếng ồn. Pháp luật đã quy định khá rõ về mức xử phạt đối với hành vi gây tiếng ồn vượt ngưỡng cho phép. Nghĩa là công cụ quản lý không thiếu. Vấn đề nằm ở chỗ có áp dụng hay không, và áp dụng đến đâu?

Tôi cũng từng thử góp ý trực tiếp, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng lắng nghe. Có người còn tỏ thái độ khó chịu. Sau vài lần như vậy, tôi và nhiều người xung quanh dần chọn cách im lặng. Không ai muốn mâu thuẫn với hàng xóm, nhưng cũng không còn tin việc phản ánh sẽ mang lại thay đổi thực sự.

Chính sự im lặng đó lại khiến khoảng cách giữa người với người trong khu dân cư ngày càng lớn. Những câu chuyện bắt đầu từ tiếng ồn, nhưng kết thúc bằng sự khó chịu, né tránh, thậm chí mất thiện cảm với nhau. Tình làng nghĩa xóm - thứ vốn rất đáng quý - dần bị bào mòn.

Karaoke không phải là điều gì sai trái, ai cũng có nhu cầu giải trí. Nhưng quyền giải trí của một người không thể đặt lên trên quyền được nghỉ ngơi của người khác. Và quan trọng hơn, những quy định đã có cần được thực thi một cách nghiêm túc. Không thể chỉ dừng ở mức nhắc nhở, đặc biệt với những trường hợp tái phạm nhiều lần.

Tranh

  • Quán bar bờ sông Hương đập nhạc xuyên thẳng vào phòng ngủ nhà tôi
  • Hàng xóm hát karaoke tra tấn dằn mặt tôi trên nhóm cư dân chung cư
  • Hàng xóm trí thức mở nhạc, hát karaoke tra tấn tôi giữa trưa
  • Đóng cửa, kéo rèm chờ hàng xóm hát karaoke 'tra tấn' đến 22 giờ
  • Đầu tư phòng karaoke 700 triệu tại nhà dù tuần chỉ hát một bữa
  • Chịu đựng hàng xóm chung cư hát karaoke 8 tiếng mỗi ngày
Read Entire Article