Quảng Cáo
0943778078
Một ngành học tổng quát đại cương mà người học không có tư duy phát triển riêng và không biết học để làm gì thì chắc chắn thua.
Đọc bài viết "Tôi như đứa con thất bại dù bố mẹ đầu tư 450 triệu đồng học đại học", tôi thấy đồng cảm với những áp lực mà tác giả đang trải qua. Tuy nhiên, theo tôi, vấn đề có lẽ đã xuất hiện từ sớm hơn nhiều, ngay từ khi bước chân vào đại học.
Tôi nhận thấy một thực tế là không ít sinh viên chọn một ngành học ở đại học nhưng lại không thực sự hiểu học ngành đó để làm gì, ra trường có thể làm những công việc gì, hay thị trường lao động đang cần những kỹ năng nào? Trong suốt những năm đại học, nhiều người chỉ đơn giản đi học theo thời khóa biểu có sẵn, hoàn thành các môn học theo yêu cầu của nhà trường rồi chờ ngày tốt nghiệp. Sau đó, họ tiếp tục chờ một công việc được sắp xếp cho mình để rồi thất nghiệp.
Nhưng thực tế của nền kinh tế thị trường ngày nay đã khác. Nhà tuyển dụng không trả lương cho một tấm bằng, mà trả lương cho năng lực tạo ra giá trị. Lấy ví dụ như ngành Quản trị kinh doanh. Đây là một lĩnh vực rất rộng, được sử dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau như: nhân sự, kế toán, tài chính, ngân hàng, thuế, bán hàng, tiếp thị, quản lý... Trong mỗi lĩnh vực lại có những hướng chuyên sâu khác nhau, đòi hỏi kiến thức và kỹ năng riêng. Nếu chỉ học để lấy bằng mà không xác định mình muốn đi theo hướng nào, rất dễ rơi vào tình trạng mơ hồ khi ra trường.
>> Hành trình từ lương ba triệu đến thu nhập 100 triệu ở tuổi 35
Nhiều trường đại học uy tín trên thế giới đào tạo ngành Quản trị kinh doanh theo hướng nền tảng chung, không chia quá nhỏ thành các chuyên ngành. Sinh viên được trang bị kiến thức tổng quát, còn việc phát triển theo hướng nào phụ thuộc vào khả năng tự học, tự khám phá và định hướng nghề nghiệp của mỗi người. Chính sự chủ động đó mới tạo nên giá trị của người học. Một ngành học tổng quát đại cương mà người học không có tư duy phát triển riêng và không biết học để làm gì thì chắc chắn thua.
Vì vậy, tôi cho rằng điều quan trọng lúc này không phải là tiếc nuối số tiền bố mẹ đã đầu tư cho mình học đại học. Điều cần làm là nhìn lại xem mình thực sự thích gì, có khả năng phát triển ở lĩnh vực nào và sẵn sàng bắt đầu lại từ đâu? Ngay cả khi mức lương khởi điểm chưa cao, việc tập trung vào một hướng chuyên môn cụ thể, tích lũy kinh nghiệm thực tế và học thêm các chứng chỉ cần thiết vẫn là con đường khả thi để nâng cao năng lực và thu nhập trong tương lai.
Ai cũng có thể mắc sai lầm trong lựa chọn ngành học hoặc nghề nghiệp. Điều quan trọng không phải là mình đã đi sai bao xa, mà là có dám điều chỉnh hướng đi hay không? Thay vì tiếp tục than thở hay sống trong sự đánh giá của người khác, tôi nghĩ mỗi người nên chủ động sửa sai và bước tiếp. Chỉ khi đó, tấm bằng đại học mới thực sự trở thành một khoản đầu tư có giá trị.
Eurthho
- Tôi vẫn kiên định bám nghề sau khi thất nghiệp
- Tôi tiếc cho người bạn đại học bỏ việc lương 3,5 triệu để làm shipper
- Cử nhân Quản trị kinh doanh phải đứng bán mì tôm, nước ngọt
- Cử nhân quản trị kinh doanh làm shipper sau ba tháng thất nghiệp
- Tôi về nước làm lễ tân lương 8 triệu sau 5 năm du học
- Tốn 600 triệu học đại học nhưng lương thua bạn xuất khẩu lao động








