
Về phía Việt Nam, dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo Đảng và Chính phủ - Ảnh: BTC

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt tay Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga Aleksandr Kurenkov - Ảnh: BTC
Chương trình Tâm hồn Nga trong lòng Việt Nam do Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga thực hiện, là hoạt động nghệ thuật có ý nghĩa sâu sắc diễn ra tại Hà Nội trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự đêm nhạc của tình hữu nghị
Năm 1985, Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô - quà tặng của Hội đồng Trung ương các công đoàn Liên Xô (cũ) tặng cho giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam - bắt đầu đi vào hoạt động.
Hơn 40 năm sau, chương trình Tâm hồn Nga trong lòng Việt Nam diễn ra ngay tại công trình mang tính biểu tượng cho tình hữu nghị Việt - Xô xưa kia, Việt Nam - Liên bang Nga ngày nay.
Quy tụ các đơn vị nghệ thuật tiêu biểu của lực lượng vũ trang hai nước gồm Dàn nhạc Giao hưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga, Dàn nhạc Kèn - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân Việt Nam, chương trình tái hiện một tâm hồn Nga trong lòng Việt Nam thông qua âm nhạc.
Sự kiện dài hai tiếng, chia thành ba phần, mở màn với hai tiết mục Hành khúc Công an nhân dân của Việt Nam và Chào em cô gái Slavơ của Nga do Dàn nhạc Kèn - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an Việt Nam biểu diễn.
Hào hùng, mạnh mẽ nhưng cũng đầy bi tráng, trữ tình, hai tác phẩm dẫn khán giả bước vào không gian văn hóa của hai đất nước.

Dàn nhạc Giao hưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga lần đầu biểu diễn ở Việt Nam - Ảnh: BTC
Phần tiếp theo giới thiệu các tác phẩm âm nhạc Nga do Dàn nhạc Giao hưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga biểu diễn, có sự tham gia của các nghệ sĩ Mariya Kondratieva, Anton Lisichenko…
10 tác phẩm dựng lại "tinh thần Nga" với đủ mọi cung bậc, từ trữ tình, hoài niệm đến rực lửa.
Gồm Tính chất của Nga; Hồ màu xanh đậm; Vĩnh cửu xanh; Thảo nguyên; Mắt đen, Nga của tôi; Nhiều năm trên vùng đất Nga; Chúng tôi kỷ niệm 35 năm thành lập.

Nghệ sĩ Mariya Kondratieva - Ảnh: BTC
Trong đó điểm nhấn thú vị nằm ở bản hòa tấu các giai điệu từ bộ phim kinh điển của đạo diễn Leonid Gaidai gợi lại ký ức của biết bao thế hệ người Việt từng xem phim Nga.
Hey Pachuco kết lại phần đầu đầy sôi động, vẽ nên một nước Nga hiện đại, đa dạng và không ngừng giao thoa với âm nhạc thế giới, như một lời chào mừng đến với Nga hôm nay.

Các tiết mục của Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân - Ảnh: BTC
Ở phần hai, các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân mang đến những giai điệu đậm bản sắc văn hóa Việt Nam như hợp ca hát múa Việt Nam đất nước ta ơi; độc tấu đàn đá Tiếng gọi đại ngàn, mashup Chiếc khăn Piêu - Inh lả ơi…
Các nghệ sĩ cũng trình bày những bản nhạc Nga nằm lòng nhiều thế hệ người Việt như Chim họa mi; Chiều hải cảng.

Tiết mục đàn đá gây ấn tượng - Ảnh: BTC
Dàn nhạc dân tộc Việt Nam chơi dân ca Nga
Thú vị nhất ở phần hai nằm ở hòa tấu dàn nhạc dân tộc của Việt Nam chơi chùm dân ca Nga nổi tiếng đầy hứng khởi.
Thường được trình diễn bởi dàn nhạc Balalaika hoặc phong cầm Bayan đặc trưng, khi chuyển soạn cho các nhạc cụ dân tộc Việt Nam, các giai điệu này mang một sắc thái hoàn toàn mới, mềm mại hơn, luyến láy hơn nhưng vẫn giữ được cái "hồn" hào sảng của Nga.

Hòa tấu dàn nhạc dân tộc của Việt Nam chơi chùm dân ca Nga - Ảnh: BTC
Đây như một màn đáp lễ cao nhất về mặt nghệ thuật, như muốn nói: "Chúng tôi không chỉ yêu âm nhạc của các bạn, mà còn dùng chính bản sắc của chúng tôi để tôn vinh nó".
Chương trình kết thúc bằng màn hợp xướng của nghệ sĩ hai nước qua hai tác phẩm Cờ Tổ quốc tôi của Alexsandra Pakhumtova và Đoàn Vệ quốc quân của Phan Huỳnh Điểu như một lời khẳng định về tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc.
