Trầm ổn với mọi thứ nhưng em tìm chút hơi ấm của yêu thương

1 hour ago 3
Quảng Cáo

0943778078

Thứ năm, 4/6/2026, 18:38 (GMT+7)

Cuộc đời này, nếu được chở che, nào ai muốn một mình đứng giữa giông bão và một mình gánh vác mọi thứ.

Từng đợt sóng vỗ vào, lúc nhẹ nhàng như mơn trớn, khi cuộn trào giận dữ một cách vô cớ, so đôi vai gầy, em thấy lòng tâm trạng một chút, bỗng thấy mình bé nhỏ, bỗng thấy cần dựa dẫm đâu đó một bờ vai, không chỉ để làm gì, chỉ để em ngã đầu một chút, và chỉ một chút thôi để "charge" thêm cho em chút năng lượng để bước tiếp chặng hành trình còn lại không quá mệt và tìm được chút hơi ấm của bình yên.

Cuộc đời này, nếu được chở che, nào ai muốn một mình đứng giữa giông bão và một mình gánh vác mọi thứ. Không ai sinh ra đã muốn bản thân mạnh mẽ đến vậy. Chỉ là cuộc sống, ai rồi cũng có những giai đoạn buộc phải tự mình đứng vững. Có những lúc quay đầu lại không thấy ai phía sau, đưa tay ra cũng chẳng có bàn tay nào nắm lấy, không biết mình còn có thể dựa vào ai nữa. Có những lúc mệt cũng không dám nói, áp lực cũng không biết chia sẻ cùng ai, và lâu dần học cách im lặng, học cách tự vượt qua, và học cách nuốt ngược hết những mỏi mệt vào trong. Em với những khúc quanh của cuộc sống, của sự nghiệp, để rồi quên mất mình cũng cần lắm một hơi ấm của yêu thương.

Em của hiện tại:

- Trầm ổn với mọi thứ xung quanh mình, có tri thức để sống, có trách nhiệm để làm, có yêu thương để san sẻ và có hiếu nghĩa với những mối quan hệ xung quanh mình.

- Có tư duy trong lối sống và luôn cố gắng hoàn thiện chính mình mỗi giây phút trôi qua, vì em hiểu, cho dù tuổi nào và dù em đã lớn bao nhiêu, mỗi trải nghiệm của cuộc đời, vẫn là một bài học quý giá cần hoàn thiện để sửa, để không mắc lại sai lầm và để là hành trang cho những ngày tiếp theo sau đó. Vì thế, em không ngại sai khi nhận lỗi, vì lỗi lớn nhất của đời người, chắc không thể nào lớn khi mãi mình vẫn không thấy điểm sai.

- Em có chút hình thức vì tươm tất, có chút sắc diện để không quá nhạt nhòa trong môi trường công sở, trong những buổi tiệc mừng hay cả những khi dân dã chuyện trò... với đôi chân không miên man, chỉ đủ dùng vừa thể trạng.

- Em có chiều sâu tư duy, gạn lọc bớt những ganh đua của cuộc đời để giữ lại cho mình chút bình yên trong tâm bằng sự chân thành, trách nhiệm và sẻ chia; vì có lẽ bàn tay em sẽ thơm hơn khi em trao cho người một bông hoa để người vui và em cũng nhẹ lòng, thay vì giữ những bất thiện trong tâm để làm mình khó thở, mãi vương mang "thùng rác" của chấp niệm trên vai, rồi lưng em cũng sẽ bị lan tỏa bởi loại "hương đặc trưng". Chẳng phải vì em quá tốt, chỉ là vì em không muốn sống ngược với tâm mình.

Về anh, mong anh cũng:

- Trầm ổn với tri thức, với công việc, và đủ tự chủ với cuộc sống chính mình.

- Đủ điềm tĩnh, tươm tất và hài hòa trong giao tiếp.

- Đề cao sức khỏe, tư duy sống để phát triển, để hoàn thiện và nói không với thuốc lá, với tệ nạn.

- Lớn tuổi hơn em trong vòng chênh lệch cộng trừ 7 năm.

Nếu anh cảm nhận được điều gì đó chạm nhẹ nơi anh, xin trao em một dòng tin cho sự bắt đầu đủ rõ về anh, công việc, cuộc sống, diện mạo, cảm nhận và tương lai anh hướng đến. Em trân trọng một khởi đầu của chân thành, của sự tươm tất và đầy đủ, hơn là những hững hờ không hồi kết.

Và khi anh chưa đủ chân thành, chưa thật sự nghiêm túc, đừng phí phạm tâm tư mình vì một điều vô nghĩa không tương lai.

Chúc anh và chúc tất cả luôn đủ mạnh mẽ để tiếp tục bước đi, luôn dịu dàng để lắng nghe chính mình và đủ yên bình để tận hưởng từng nhịp sống trong hiện tại.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: Hằng
  • Tuổi: 39 tuổi
  • Nghề nghiệp: Văn phòng
  • Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
  • Giới tính: Nữ
Read Entire Article