Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_af4df0ad9e38a3744b9f99f0d54b4d77, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Trao quà độc giả viết về chuyên mục 'Cuốn sách tôi yêu' - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Trao quà độc giả viết về chuyên mục 'Cuốn sách tôi yêu'

2 days ago 10
Quảng Cáo

0943778078

Thứ sáu, 15/5/2026, 09:23 (GMT+7)

VnExpress tặng quà bốn độc giả có bài cảm nhận sách ấn tượng của tháng 4, trong đó có tiểu thuyết ''Tuổi thơ dữ dội'', cuốn ''Một lít nước mắt''.

Sau hai đợt trao quà cho độc giả có bài cảm nhận ấn tượng của chuyên mục Cuốn sách tôi yêu vào tháng 2, 3, tòa soạn tiếp tục ghi nhận bốn bài viết truyền cảm hứng trong tháng 4. Đó là Một lít nước mắt (bạn đọc Phan Minh Kiệt), Cổ học tinh hoa (độc giả Nguyễn Thị Mộng Tuyền), Tuổi thơ dữ dội (độc giả Vũ Cẩm Linh) và bài suy ngẫm về những cuốn sách cổ tích của tác giả Nguyễn Thành Nguyên.

Nguyễn Thị Mộng Tuyền chọn viết về cuốn Cổ học tinh hoa bởi sách giúp độc giả trau dồi ngôn từ thêm phong phú, hiểu trí tuệ của người xưa, áp dụng những quan niệm ứng xử mà cổ nhân tích lũy cho thời đại bây giờ. Chị tâm đắc câu: "Đắc nhất tri kỷ, khả dĩ bất hận" (tìm được một người tri kỷ, thì đời này có thể không còn ân hận gì nữa) hay ấn tượng cách tác phẩm dạy về thu phục lòng người.

 Nhà xuất bản Văn học

Sách "Cổ học tinh hoa" của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân. Ảnh: Nhà xuất bản Văn học

Độc giả Nguyễn Thành Nguyên nhớ mãi những nội dung trong Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam của Nguyễn Đổng Chi hay Truyện cổ Andersen, qua đó giúp anh biết yêu chuộng hòa bình, sống trung thực, nghĩa hiệp. Tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của những cuốn sách cổ tích trong việc giáo dục nhận thức, bồi đắp tâm hồn trẻ thơ. Anh viết: ''Các bậc phụ huynh cũng xin hãy dành chút thời gian, dù chỉ là đặt hàng chờ giao trong sự háo hức của bọn trẻ, những cuốn sách nhiều màu sắc để giúp chúng yêu thích đọc truyện cổ tích rèn nhân cách trong thời buổi chúng ta xoay vần với bài toán cân đo xăng dầu''.

Đọc tác phẩm Một lít nước mắt, Phan Minh Kiệt - học sinh lớp 12, trường Hy Vọng (Hope) - tâm đắc thông điệp: ''Bạn còn may mắn, hãy biết ơn cuộc sống, yêu thương bản thân hơn''. Trong một lần thấy chán nản, vô định, Minh Kiệt nhận được cuốn sách từ cô giáo. Ban đầu, em chỉ đọc để giết thời gian, dần dần nhận thấy tác phẩm như một người bạn đồng hành, có thể chia sẻ, tâm sự, kéo mình vượt qua sự trống rỗng của cảm xúc. Qua những bài học về nghị lực và niềm tin được truyền tải trong ấn phẩm, Minh Kiệt nhận ra hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là biết trân trọng mọi thứ mình đang có.

Vũ Cẩm Linh - học sinh lớp 11 Văn 1, trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn - có nhiều cảm xúc khi đọc tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội. Em tìm thấy tác phẩm ở một quầy sách cũ, ấn tượng cách khai thác chiến tranh qua góc nhìn trẻ con của nhà văn Phùng Quán. Theo Cẩm Linh, dù ở quá khứ hay hiện tại, tác phẩm luôn là hồi chuông cảnh tỉnh để người đọc ''biết xót, biết thương và biết trân quý từng sinh mạng nhỏ bé''. Học sinh viết: ''Những vết thương của dân tộc từ tận thế kỷ trước vẫn còn đó và quyền lựa chọn có để những thương tổn ấy lặp lại trên bất kỳ thế hệ nào, dân tộc nào hay không hoàn toàn nằm trong tay chúng ta''.

 Fahasa

Hai tập của tác phẩm ''Tuổi thơ dữ dội'', Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành. Ảnh: Fahasa

Dịp kỷ niệm 25 năm thành lập (26/2/2001-26/2/2026), VnExpress triển khai xây dựng 25 tủ sách cho 25 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên cả nước. Với sự ủng hộ của các đơn vị xuất bản, độc giả, báo đã trao tặng hơn 30.000 đầu sách.

Bên cạnh xây thư viện, VnExpress mời độc giả gửi bài cảm nhận về Cuốn sách tôi yêu, diễn ra từ ngày 11/2 đến 31/3, hy vọng có thể lan tỏa tinh thần hiếu học, thúc đẩy văn hóa đọc. Trong thời gian ngắn, tòa soạn nhận được sự hưởng ứng tích cực của bạn đọc. Vì vậy, sau khi kết thúc chương trình Tủ sách 25 năm VnExpress, báo duy trì chuyên mục, mong muốn tạo một nơi để độc giả gửi gắm cảm xúc về những tác phẩm có nhiều ý nghĩa với bản thân.

Bạn đọc mọi độ tuổi có thể tiếp tục gửi bài viết (không giới hạn số lượng) về email giaitri.vnexpress@gmail.com, tên mail là: "Bai cam nhan Cuon sach toi yeu".

Mỗi bài có độ dài tối đa 1.500 từ, là sáng tác mới, chưa từng đăng tải trên các phương tiện truyền thông hoặc mạng xã hội. Khuyến khích những bài viết có hình ảnh đi kèm (ảnh sách hoặc hình ảnh độc giả cùng sách). Ngoài bài viết, độc giả có thể gửi cảm nhận bằng hình thức podcast hoặc video. Người viết chịu trách nhiệm về bản quyền nội dung và hình ảnh. Những bài hay, truyền cảm hứng sẽ được chọn đăng ở mục Sách của báo.

Phương Linh

Read Entire Article