Trực thăng vũ trang Mỹ rơi, gây đám cháy rộng hơn 400.000 m2

2 hours ago 7
Quảng Cáo

0943778078

Trực thăng AH-64 Apache rơi xuống cánh đồng ở bang Texas, khiến hai phi công thiệt mạng và gây ra đám cháy lớn.

Trực thăng AH-64 Apache gặp nạn thuộc biên chế đơn vị đóng tại căn cứ Hood và rơi gần làng Salado lúc 13h35 ngày 12/8. Sự việc không gây thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng dưới mặt đất, song đã khiến cả hai thành viên tổ bay thiệt mạng.

"Nó lao xuống cánh đồng và quý vị có thể thấy đây là vụ va chạm dữ dội", Cliff Coleman, phát ngôn viên Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Bell ở Texas, cho biết. Video hiện trường cho thấy trực thăng cháy rụi dưới mặt đất và mảnh vỡ nằm rải rác trên cánh đồng, còn lực lượng cứu hỏa đang cố gắng dập lửa.

Trực thăng vũ trang Mỹ rơi, cháy rụi dưới mặt đất

Hiện trường vụ trực thăng Apache rơi tại bang Texas, Mỹ hôm 12/8. Video: CNN

Vụ rơi gây ra đám cháy lớn mất kiểm soát, ngọn lửa đã thiêu rụi thảm thực vật trên diện tích hơn 400.000 m2, khiến giới chức phải ban hành lệnh sơ tán. Lực lượng ứng phó khẩn cấp mất hơn 3 tiếng để khống chế khoảng 45% đám cháy.

Không rõ trực thăng đang làm nhiệm vụ gì vào thời điểm xảy ra sự cố, nguyên nhân và danh tính hai phi công cũng chưa được công bố. Giới chức căn cứ Hood đang mở cuộc điều tra.

Tính đến đầu năm 2025, lục quân Mỹ sở hữu tổng cộng 750 trực thăng Apache, gồm 160 chiếc AH-64D và 590 phi cơ AH-64E tối tân. Mỗi trực thăng AH-64D có giá 31-35 triệu USD, trong khi AH-64E thường có chi phí xuất xưởng 35 triệu USD. Nếu tính cả chi phí linh kiện, hỗ trợ kỹ thuật, vũ khí và huấn luyện vận hành, mỗi trực thăng AH-64D/E sẽ có giá lên tới 50-65 triệu USD.

"Những cải thiện về khả năng nhận thức tình huống, hiệu suất bay và phối hợp tác chiến khiến AH-64E trở thành phương tiện chiến đấu trên không tiên tiến nhất thế giới", lục quân Mỹ nhấn mạnh.

Tương tự cường kích A-10, trực thăng Apache có độ bền cao và được trang bị nhiều hệ thống phòng vệ nhằm tăng khả năng sống sót. Tuy nhiên, chúng chỉ có thể phát huy tối đa ưu thế khi lực lượng Mỹ đã làm chủ hoàn toàn bầu trời, không còn mối đe dọa từ tiêm kích và các tổ hợp tên lửa phòng không đối phương.

Các mảnh vỡ của trực thăng Apache trên mặt đất tại bang Texas, Mỹ hôm 12/8. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Bell

Các mảnh xác trực thăng Apache trên mặt đất tại bang Texas, Mỹ hôm 12/8. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Bell

Dòng trực thăng này gần đây cũng gặp phải loạt sự cố. Hồi tháng 3, một chiếc AH-64E bị rơi khi huấn luyện tại căn cứ Rucker ở bang Alabama của Mỹ, khiến hai thành viên tổ bay bị thương.

Một tháng sau, trực thăng Apache phải hạ cánh khẩn xuống cánh đồng ở bang Alabama do gặp trục trặc trên không. Cũng trong tháng 4, một trực thăng bị rơi tại căn cứ Hood ở bang Texas trong lúc bay nghiệm thu sau quá trình bảo dưỡng.

Hồi tháng 5, một trực thăng AH-64E Mỹ cũng phải hạ cánh khẩn cấp xuống ruộng lúa tại tỉnh Gyeonggi ở Hàn Quốc và mắc kẹt ở đó suốt nhiều ngày.

Một trực thăng Apache của Mỹ hôm 8/6 rơi gần eo biển Hormuz, hai phi công sau đó được xuồng không người lái giải cứu. Tổng thống Donald Trump cho biết một máy bay không người lái (UAV) tự sát của Iran đã "đâm trúng buồng lái và mắc kẹt giữa hai phi công", trong lúc trực thăng bay thấp trên lãnh thổ đối phương.

Theo ông, UAV Iran bốc cháy nhưng không phát nổ và tổ lái cuối cùng đã đáp được máy bay xuống mặt biển. Lãnh đạo Mỹ gọi việc hai phi công được giải cứu an toàn là "điều kỳ diệu".

Phạm Giang (Theo CNN, NBC News, Fox News)

Read Entire Article