Sáng 30/4, tròn 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), đông đảo người dân đã đến khu vực trung tâm TPHCM tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Ngô Tùng
Một trong những "tọa độ" hot bậc nhất là Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất, phường Sài Gòn). Nhiều người dân và du khách tìm đến đây để chụp ảnh và tham quan các triển lãm và hiện vật trưng bày tại di tích lịch sử này.
Người dân tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập - nơi đúng 51 năm về trước đánh dấu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Bà con nhân dân, bạn trẻ check-in di tích Dinh Độc Lập.
Người phụ nữ chụp ảnh bên chiếc xe trang hoàng nhiều lá cờ đỏ sao vàng.
Hai bạn trẻ hòa vào kỳ nghỉ theo cách riêng: chơi ván cờ vua bên trong công viên 30/4 (Hàn Thuyên).
Hàng nghìn người háo hức tập trung tại đường Lê Duẩn để chờ đón đoàn đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình HTV về đích sau chặng cuối.
Từ 8 giờ sáng, anh Lâm Đắc Thắng đã có mặt ở khu vực này với tâm thế háo hức chờ đón đoàn vận động viên về đích. "Mười mấy năm rồi mình mới đi xem lại. Những năm trước, mình về quê", anh Thắng cho biết.
Nhiều người đến tham quan, trải nghiệm và mua sách ở Đường Sách TPHCM (đường Nguyễn Văn Bình).
Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đường Sách Thành phố tổ chức không gian trưng bày sách chuyên đề 30/4, diễn ra từ 28/4-3/5. Không gian trưng bày, giới thiệu đến bạn đọc nhiều đầu sách giá trị về Đại thắng mùa Xuân 1975 và hành trình thống nhất đất nước; những nhân vật lịch sử tiêu biểu, các anh hùng dân tộc; sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

1 day ago
2







