Quảng Cáo
0943778078
TP HCMBé trai 2 tuổi bị 'quên' cho ăn tối ở trường dù bố mẹ đã đóng tiền, nên nhiều hôm phải nhịn suốt 16-17 tiếng.
Sự việc xảy ra ở trường Mầm non Kidzone cơ sở Nguyễn Duy Trinh, phường An Khánh. Vài ngày trước, một phụ huynh đăng bài trên mạng xã hội tố trường này quên cho con trai 2 tuổi ăn tối dù đã đóng phí.
Người mẹ cho hay gửi con theo "hệ quốc tế" với học phí 10 triệu đồng/tháng. Từ tháng 6, chị đăng ký dịch vụ bữa tối trên ứng dụng của trường, rồi cẩn thận nhắn tin cho người quản lý. Đến đón con, chị thường hỏi thăm và được giáo viên trả lời "con ăn giỏi, ăn tốt và ăn nhanh nhất lớp".
Hôm 13/8, người mẹ hỏi thăm như thường lệ thì bất ngờ khi cô giáo nói "không thấy mẹ đăng ký". Kiểm tra ứng dụng, chị cũng thấy không có báo cáo nào về bữa tối của con.
"Tôi liên hệ trực tiếp với quản lý trường thì mới biết con mình trong suốt hơn một tháng qua không ăn bữa tối", chị kể.
Chị kể bé chưa biết nói, lại đã ăn ở trường nên gia đình không "ép" con ăn ở nhà. Vì thế, bé trai nhiều ngày nhịn ăn từ sau bữa xế ở trường (lúc 14h) đến sáng hôm sau.
Sau sự việc, dù được trường miễn học phí ba tháng, gia đình quyết định chuyển con đến nơi khác.
Một giờ học ở trường Mầm non Kidzone. Ảnh: Fanpage trường
Trả lời Vnexpress, đại diện trường xác nhận sự việc. Trong thông báo trên fanpage, trường đánh giá đây là "sự cố vận hành đáng tiếc" và xin lỗi phụ huynh. Do "đứt gãy" thông tin giữa văn phòng với giáo viên và nhà bếp nên phụ huynh tuy đã đóng tiền ăn muộn (sau 17h15) cho con nhưng bé không có tên trong danh sách ăn từ đầu tháng 7 tới ngày 13/8.
Để không lặp lại, trường cho biết sẽ cập nhật dữ liệu tập trung; đối soát chéo số lượng suất ăn so với danh sách đăng ký; công khai số điện thoại của ban giám hiệu để xử lý vấn đề liên quan...
Trường Mầm non Kidzone ra đời năm 2014, nhận trẻ từ 6 tháng. Học phí mỗi tháng hiện nay từ 5 tới 10 triệu đồng, tùy lứa tuổi và chương trình học (hệ tiếng Việt, song ngữ, quốc tế).
Nguyễn Quyên








