Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_0949cd1bd6bb75511391c16dedb94c00, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Trường phối hợp nhạc viện tổ chức giao lưu âm nhạc, nhạc cụ dân tộc cho học sinh - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Trường phối hợp nhạc viện tổ chức giao lưu âm nhạc, nhạc cụ dân tộc cho học sinh

1 month ago 10
Quảng Cáo

0943778078

Buổi giao lưu âm nhạc dân tộc tại Trường tiểu học Đống Đa (phường Tân Hòa, TP.HCM) đã khiến nhiều người bất ngờ. Bởi các em học sinh không chỉ hào hứng tham gia mà còn thể hiện sự am hiểu đáng ngạc nhiên.

Trường phối hợp nhạc viện tổ chức giao lưu âm nhạc, nhạc cụ dân tộc cho học sinh - Ảnh 1.

Học sinh Trường tiểu học Đống Đa (phường Tân Hòa, TP.HCM) trải nghiệm chơi nhạc cụ dân tộc - Ảnh: Nhà trường cung cấp

Sáng 30-3, sân Trường tiểu học Đống Đa (phường Tân Hòa, TP.HCM) rộn ràng lạ thường. Các em học sinh tỏ ra háo hức khi thấy các nghệ sĩ đưa nhạc cụ lên sân khấu, chuẩn bị cho buổi giao lưu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc - do nhà trường phối hợp với Nhạc viện TP.HCM tổ chức.

Ngay từ những giai điệu đầu tiên của phần hòa tấu nhạc cụ dân tộc, cả sân trường như "bừng tỉnh". Hàng trăm học sinh đồng thanh hát theo những ca khúc quen thuộc như: Bắc Bling, Ếch ngồi đáy giếng, Một vòng Việt Nam… Tiếng hát hồn nhiên hòa cùng tiếng đàn réo rắt, trong trẻo tạo nên một không khí vừa gần gũi, vừa đầy tự hào.

Sôi nổi nhất là phần đố vui về nhạc cụ dân tộc. Các nghệ sĩ đã không giấu được sự bất ngờ khi học sinh liên tục giơ tay, giành nhau trả lời. Điều đặc biệt là những em học sinh lớp 1 cũng hào hứng tham gia và trả lời chính xác.

Đặng Vân Anh, học sinh lớp 1/2, sau khi đoán đúng cây đàn tứ còn hãnh diện "khoe": "Em biết rất nhiều loại nhạc cụ dân tộc như đàn T'rưng, đàn bầu… Vì em thích nghe các loại đàn này, nó thánh thót rất vui tai".

Trong khi nhiều bạn còn lúng túng hoặc đoán sai về một loại nhạc cụ bằng gỗ, hình bầu dục thì Đức Tâm, lớp 1/3, rất tự tin trả lời "đó là cái mõ". Em kể với nụ cười rất tươi: "Tết vừa rồi em được bố mẹ đưa về thăm quê ở Hà Nội và được người thân tặng cho một cái mõ. Em rất quý món quà này. Ngoài ra, em còn được ông bà dạy cho cách chơi đàn bầu nữa".

Chấn Hưng, học sinh lớp 5/4, thì tỏ ra rất hãnh diện khi đoán chính xác câu hỏi về đàn tam huyền cầm: "Sáng thứ Hai nào trường em cũng có sinh hoạt, nhưng hôm nay em thấy đặc biệt hơn vì chương trình rất vui, rất cảm xúc và thú vị".

Trường phối hợp nhạc viện tổ chức giao lưu âm nhạc, nhạc cụ dân tộc cho học sinh - Ảnh 2.

Chấn Hưng, học sinh lớp 5/4, đoán chính xác câu hỏi về đàn tam huyền cầm - Ảnh: Nhà trường cung cấp

Theo TS Phan Văn Quang - Hiệu trưởng nhà trường, chương trình không chỉ mang tính trải nghiệm mà còn góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc trong học sinh. Qua đó, các em hiểu hơn về vẻ đẹp của âm nhạc truyền thống, từ đó hình thành ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa phi vật thể.

Trường phối hợp nhạc viện tổ chức giao lưu âm nhạc, nhạc cụ dân tộc cho học sinh - Ảnh 3.

Học sinh Trường tiểu học Đống Đa (phường Tân Hòa, TP.HCM) trải nghiệm chơi nhạc cụ dân tộc - Ảnh: Nhà trường cung cấp

"Chúng tôi mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh, đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với học sinh. Đồng thời, đây cũng là dịp để nhà trường phát hiện những em có năng khiếu, đam mê để lên kế hoạch hỗ trợ và phát triển tài năng cho học sinh trong tương lai", thầy Quang chia sẻ.

Giữa nhịp sống hiện đại, những thanh âm truyền thống vẫn có thể chạm đến trái tim trẻ nhỏ một cách tự nhiên, trong trẻo và đầy hy vọng như thế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Đăng ký

Read Entire Article