Trưởng thôn lội ruộng 26 tuổi có băng đại học tự động hóa ở Hà Tĩnh

1 hour ago 6
Quảng Cáo

0943778078

Ở tuổi 26, khi nhiều bạn trẻ đang loay hoay tìm chỗ đứng nơi phố thị, thì Nguyễn Trung Hiếu lại chọn lội ruộng, làm 'người thổi tù và hàng tổng' - trưởng thôn.

Khi "Gen Z" gánh việc làng

Gặp  anh Hiếu lúc non trưa oi ả ở vùng biển xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh), ấn tượng đầu tiên về vị trưởng thôn Gen Z không phải là vẻ thư sinh của một cử nhân kỹ thuật mới ra trường, mà là làn da sạm nắng, nụ cười hiền lành và phong thái đĩnh đạc.

Trưởng thôn lội ruộng 26 tuổi có băng đại học tự động hóa ở Hà Tĩnh- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng thôn Sơn Hải

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật tự động hóa của Trường đại học Vinh (Nghệ An) vào năm 2023, anh Hiếu từng có cơ hội thử sức tại các công ty về công nghệ, năng lượng ở các thành phố lớn. Thế nhưng, trăn trở trước những đổi thay của quê hương, tiếng gọi của nơi chôn rau cắt rốn đã kéo chân chàng trai trẻ trở về.

Ra trường, chàng trai trẻ bắt đầu lập nghiệp bằng cách hợp tác với một người anh cùng quê, chuyên nhận thi công, lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái. Bằng kiến thức được học, anh Hiếu đảm nhiệm khâu quan trọng nhất cài đặt phần mềm. Công việc này cũng giúp anh có thu nhập khá, thậm chí sống khỏe hơn so với mức thu nhập bình quân của người dân trong làng.

"Là đảng viên trẻ, lại từng có nhiều năm làm bí thư chi đoàn, Chi bộ thôn Sơn Hải còn giao cho tôi trọng trách là hỗ trợ, tham mưu cho các bạn đoàn viên, thanh niên của thôn trong các hoạt động phong trào. Dù công việc bận rộn, nhưng tôi nhận lời ngay vì nghĩ đây cũng là trách nhiệm của bạn thân, đặc biệt khi được tổ chức Đảng tin tưởng giao nhiệm vụ", anh Hiếu tâm sự.

Sau khi thực hiện sáp nhập thôn, anh Hiếu quyết định ra ứng cử chức Trưởng thôn Sơn Hải. Được sự tín nhiệm và động viên lớn từ cấp trên, anh chính thức trở thành một trong những trưởng thôn Gen Z trẻ nhất tỉnh.

Anh Hiếu bảo dù đa phần được bà con tin tưởng nhưng thời gian đầu, vẫn có không ít ánh mắt hoài nghi đổ dồn về phía anh. "Cử nhân kỹ thuật thì biết gì chuyện xóm làng, làm nông, ma chay cưới hỏi hay đất đai?". Những lời thì thầm ấy từng là thử thách lớn nhất cho bản lĩnh của cậu thanh niên 26 tuổi. Nhưng anh không chọn cách đôi co bằng lời. Anh chọn hành động.

Trưởng thôn lội ruộng 26 tuổi có băng đại học tự động hóa ở Hà Tĩnh- Ảnh 2.

Anh Hiếu cùng cán bộ thôn Sơn Hải rà soát diện tích đất nông nghiệp bị thiệt hại do bão để chi trả tiền hỗ trợ

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Khi chúng tôi gặp Hiếu, anh vẫn đang ngồi làm việc tại nhà văn hóa thôn, cùng các cán bộ lớn tuổi hơn mình rà soát lại số diện tích nông nghiệp của người dân trong thôn bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng của cơn bão số 5 năm ngoái gây ra. Người trưởng thôn trẻ dùng chiếc máy tính cá nhân, mở tờ bản đồ địa giới đất nông nghiệp của thôn Sơn Hải do UBND xã cung cấp, rồi lần lượt đối chiếu với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho từng hộ dân trong thôn.

"Năm ngoái, do việc kiểm kê số diện tích đất trồng lúa cho bà con còn sai sót nên hôm nay chúng tôi phải thực hiện rà soát lại. Lần này, chúng tôi phải làm cẩn thận để số tiền hỗ trợ thiệt hại sớm về tay người dân", anh Hiếu bộc bạch, mắt vẫn đang chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính.

Thủ tục này cũng diễn ra ra rất nhanh gọn. Chỉ ít phút khi được gọi tên vào đối chiếu, từng hộ dân nhanh chóng được vị thôn trưởng xác nhận số diện tích được hưởng hỗ trợ.

Trưởng thôn lội ruộng 26 tuổi có băng đại học tự động hóa ở Hà Tĩnh- Ảnh 3.

Người dân thôn Sơn Hải tỏ ra rất hài lòng vì thủ tục được vị trưởng thôn mới giải quyết nhanh gọn

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Bà Hoàng Thị Thư (70 tuổi) vui mừng bảo: "Trưởng thôn trẻ tuổi có khác, làm thủ tục gì cũng nhanh. Dù mới giữ chức được hơn 1 tháng mà chúng tôi thấy khác hẳn. Bước đầu thấy việc gì cũng nhanh và gọn. Ai cũng mừng".

"Nói có sách, mách có chứng", bà Thư nói mấy hôm trước, vợ chồng bà dậy sớm để đi bệnh viện khám bệnh. Khi băng qua cánh đồng gần nhà, vợ chồng bà đã thấy trưởng thôn xắn quần, đi bộ dọc theo bờ kênh Rào Cái để kiểm tra nước cho đồng ruộng. 

"Tôi bảo với ông nhà. Bằng tuổi này, nhiều thanh niên còn đang ngủ vùi trên giường thì Hiếu nó đã dậy sớm, ra đồng để kiểm tra nước tưới tiêu cho cánh đồng lúa. Trưởng thôn nhiệt tình như thế thì bà con được nhờ rồi", bà Thư kể lại.

Chinh phục lòng dân bằng sự chân thành và công nghệ 

Một ngày của anh Hiếu thường bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng. Khác với hình ảnh quen thuộc về những vị trưởng thôn tóc đã điểm bạc, tay cầm sổ tay, Hiếu "hiện đại" hơn khi sử dụng máy tính. Điện thoại của anh cũng liên tục đổ chuông với đủ thứ việc "không tên" bà con nhờ giải quyết, từ việc hỗ trợ cài đặt ứng dụng công dân số i-HaTinh đến việc hướng dẫn làm thủ tục tích tụ ruộng đất mà xã đang triển khai.

Trưởng thôn lội ruộng 26 tuổi có băng đại học tự động hóa ở Hà Tĩnh- Ảnh 4.

Trưởng thôn Sơn Hải thông báo trên loa phát thanh về những chính sách mới để người dân nắm bắt

ẢNH: PHẠM ĐỨC

"Thú thật những ngày đầu tôi cũng áp lực kinh khủng. Sơn Hải là thôn ven biển, đời sống bà con gắn với ruộng đồng, bãi ngang. Việc làng, việc xóm muôn hình vạn trạng, trong khi mình còn quá trẻ, kinh nghiệm sống chưa bằng một góc của các bác, các chú đi trước. Nhưng nghĩ lại, mình có sức trẻ, có kiến thức, tại sao lại sợ?", Hiếu quả quyết.

Cái khó nhất của một trưởng thôn trẻ là làm sao để những người lớn tuổi trong làng vốn quen với tư duy kinh nghiệm, tin tưởng vào một người đáng tuổi bậc con cháu. Anh Hiếu chọn cách "đến từng ngõ, gõ từng nhà", lắng nghe nhiều hơn nói. Người dân Sơn Hải dần quen với hình ảnh anh trưởng thôn trẻ lễ phép, hễ rảnh là sà vào sân nhà dân, khi thì phụ người dân cắt tỉa hàng rào xanh, khi thì ngồi uống bát nước chè xanh bàn chuyện mùa vụ.

Nhưng vũ khí mạnh nhất của chàng trưởng thôn Gen Z chính là tư duy đổi mới. Thay vì những buổi họp thôn kéo dài hàng tiếng đồng hồ mà ít người đi đông đủ, Hiếu lập tức "số hóa" hoạt động điều hành. Anh lập các nhóm Zalo, Facebook theo từng cụm dân cư, cập nhật nhanh chóng từ chủ trương chính sách, lịch tiêm phòng cho gia súc, gia cầm, đến thông báo ra quân nạo vét kênh mương nội đồng và vệ sinh môi trường.

Trưởng thôn lội ruộng 26 tuổi có băng đại học tự động hóa ở Hà Tĩnh- Ảnh 5.

Trưởng thôn Sơn Hải và các bạn đoàn viên, thanh niên dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Nhờ sự nhanh nhạy về công nghệ, các thông tin chỉ đạo từ xã xuống thôn được xử lý nhanh gọn, thông báo kịp thời vào các nhóm. Sự minh bạch, rõ ràng trong các khoản đóng góp được Hiếu công khai chi tiết trên không gian mạng giúp bà con tuyệt đối an tâm.

Ông Bùi Thế Mạnh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kỳ Khang đánh giá, Hiếu là một chàng trai năng động và bản lĩnh. Từ khi còn là bí thư chi đoàn thanh niên của thôn, anh cũng đã có nhiều cống hiến tích cực, đặc biệt là vận động hỗ trợ những hoàn cảnh gặp khó khăn.

"Là một cán bộ Đoàn nhiệt huyết, cộng với sự hỗ trợ của Chi bộ thôn Sơn Hải, anh Hiếu trưởng thành hơn về mọi mặt. Sau khi được chi bộ đề cử để ứng cử chức vụ trưởng thôn, Hiếu cũng đã vui vẻ nhận lời. Anh em chúng tôi bảo cũng may là Hiếu chấp nhận hy sinh, chứ một người trẻ có bằng đại học dám ở lại quê hương gánh việc làng là chuyện hiếm có", ông Mạnh lý giải.

Điểm tựa của lòng tin 

Sự năng động của anh Hiếu không chỉ dừng lại ở thủ tục giấy tờ. Trên cương vị mới, anh đang cùng ban cán sự thôn trăn trở tìm hướng đi phát triển sinh kế cho bà con.

Thôn Sơn Hải dù được giữ nguyên sau đợt sáp nhập nhờ đạt các tiêu chí chuẩn, nhưng áp lực nâng cao chất lượng đời sống, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vẫn là bài toán lớn. 

Anh Hiếu nói rằng anh và các cán bộ thôn đang tích cực vận động thanh niên nông thôn không ly hương, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt và khơi dậy tinh thần đoàn kết từ những việc nhỏ nhất.

Trưởng thôn lội ruộng 26 tuổi có băng đại học tự động hóa ở Hà Tĩnh- Ảnh 6.

Mới đây, anh Hiếu cùng cán bộ thôn Sơn Hải tổ chức giải bóng chuyền để gây quỹ thắp sáng ước mơ, giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Trao đổi về mô hình cán bộ trẻ tại cơ sở, bà Đặng Thuý Anh, Chủ tịch UBND xã Kỳ Khang nhận định, việc những người trẻ, có học vấn như anh Hiếu dấn thân gánh vác việc làng đang mang lại luồng sinh khí mới cho hệ thống chính trị cơ sở. Sức trẻ, tư duy ham học hỏi cùng khả năng tiếp cận công nghệ giúp họ trở thành chiếc cầu nối vững chắc, kéo gần khoảng cách giữa chính quyền và người dân. 

"Bước đầu chúng tôi đánh giá anh Hiếu là một cán bộ thôn rất nhiệt tình, chịu khó học hỏi. Các phong trào do thôn phát động thời gian gần đây đều được người dân hưởng ứng nhiệt tình", bà Anh nhận xét.

Với anh Hiếu, phần thưởng lớn nhất sau hơn một tháng đảm nhận chức vụ trưởng thôn không phải là bảng thành tích, mà chính là những cái gật đầu đầy tin tưởng của người già, cái vẫy tay hồ hởi của người trẻ mỗi khi anh đi qua đầu ngõ. 

Tuổi trẻ của anh Hiếu không gửi lại ở những tòa nhà cao tầng phố thị, nó đang hòa cùng dòng chảy đổi thay, bừng sáng ngay trên từng thớ đất quê hương.

Read Entire Article