Theo nhiều nguồn tin quốc tế, Liên đoàn Bóng đá Tunisia (FTF) đã quyết định chia tay nhà cầm quân người Pháp sau cuộc họp khẩn diễn ra ngay sau trận đấu. Trợ lý Wahbi Khazri được cho là sẽ tạm thời tiếp quản đội tuyển trong thời gian chờ bổ nhiệm HLV mới.
Việc thay tướng tiếp tục cho thấy sự thiếu ổn định trên băng ghế huấn luyện của "Đại bàng Carthage". Dù Tunisia giành vé dự World Cup 2026 với thành tích ấn tượng ở vòng loại, đội tuyển này liên tục thay đổi thuyền trưởng trong những năm gần đây.
Sabri Lamouchi chỉ mới được bổ nhiệm hồi tháng 1 đầu năm nay thay thế Sami Trabelsi sau khi Tunisia bị loại sớm tại Cúp Các quốc gia châu Phi (AFCON). Tuy nhiên, trận thua đậm trước Thụy Điển đã khiến ông không còn nhận được sự tín nhiệm từ lãnh đạo liên đoàn.

HLV Sabri Lamouchi mất việc chỉ sau vài tháng dẫn dắt tuyển Tunisia
Đáng chú ý, cuộc đối đầu với Thụy Điển cũng trở thành trận đấu cuối cùng của Lamouchi trên cương vị HLV trưởng tuyển Tunisia, khép lại nhiệm kỳ ngắn ngủi của chiến lược gia 54 tuổi tại World Cup 2026. Ông và dẫn đội được 4 trận giao hữu cùng 1 trận World Cup.
Cụ thể, Lamouchi chỉ bắt đầu triều đại của mình với chiến thắng 1-0 trước Haiti nhưng sau đó đội tuyển Bắc Phi chỉ ghi thêm đúng 1 bàn thắng trong 4 trận tiếp theo.
Tunisia lần lượt bị Canada cầm hòa 0-0 trước khi nhận ba thất bại liên tiếp trước Áo (0-1), Bỉ và Thụy Điển, khiến hành trình ngắn ngủi của Lamouchi sớm khép lại.
Nhìn xa hơn, việc trảm tướng này không điều quá bất ngờ từ FTF khi hành trình đến World Cup của họ trải qua tới 3 HLV khác nhau đã dẫn dắt đội tuyển, gồm Jalel Kadri, Montasser Louhichi và Sami Trabelsi.


1 hour ago
5







