Trên trang cá nhân, Marc Klok viết dòng trạng thái dài như một bức tâm thư. Anh chia sẻ: "Thật đau lòng. Thực sự là vậy. Giải đấu và chiếc cúp này chưa bao giờ chỉ dành riêng cho chúng tôi. Nó dành cho tất cả các bạn và thế hệ mai sau. Để chứng minh rằng mọi thứ đều có thể trở thành hiện thực khi ta có niềm tin và nỗ lực hết mình vì nó. Chúng tôi đã bị loại. Và lại một lần nữa, không thể nâng cao chiếc cúp vô địch.
Chúng tôi đã cống hiến tất cả. Mỗi người trong chúng tôi. Mọi thành viên của đội, từ cầu thủ đến ban huấn luyện. Chúng tôi đã dốc toàn bộ sức lực. Vậy mà vẫn chưa đủ.
2 ngày sau, khi tôi bước qua cánh cửa nhà, các con tôi chạy ùa về phía tôi với nụ cười rạng rỡ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Không bàn tán về tỷ số. Không câu hỏi chất vấn. Chỉ đơn giản là: "Bố đã về nhà." Đó chính là lý do chúng tôi thi đấu. Không phải vì chiếc cúp. Mà là vì trách nhiệm đó, và vì cả đất nước này.

Klok đăng dòng trạng thái với bức ảnh đang cúi đầu để xin lỗi người hâm mộ
ẢNH: INSTAGRAM/MARCKLOK
Vì thế, ta học hỏi từ thất bại. Chấp nhận nỗi đau. Gạt bỏ những lời bàn tán ồn ào. Và quay trở lại với công việc. Ngẩng cao đầu. Trở lại với khát khao mãnh liệt hơn xưa. Đơn giản là vậy.
Gửi tới tất cả những ai đã ủng hộ chúng tôi và cá nhân tôi: xin cảm ơn các bạn. Tôi luôn ghi nhận và sự ủng hộ của các bạn có ý nghĩa vô cùng to lớn. Còn với những kẻ chỉ xuất hiện khi chúng tôi vấp ngã: buông lời chỉ trích thì chẳng tốn chút công sức nào cả. Nhưng để khoác lên mình chiếc áo đấu này, người ta phải đánh đổi bằng tất cả.
Không ai trao tặng nó cho tôi một cách dễ dàng. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với nó. Hành trình của chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Còn lâu mới kết thúc".
Trong khi đó, tài năng trẻ Baker kiệm lời hơn: "Rất tiếc khi chúng tôi không thể đạt được mục tiêu vì đất nước. Chúng tôi sẽ coi đây là bài học và trở lại mạnh mẽ hơn. Indonesia, những điều tuyệt vời nhất vẫn còn ở phía trước".
Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

1 hour ago
4






