
Niềm vui của Sỹ Bách sau khi ghi bàn vào lưới U17 Hàn Quốc - Ảnh: VFF
Tiếp tục cập nhật....
DIỄN BIẾN CHÍNH HIỆP 1:
Sau tiếng còi bắt đầu trận đấu, U17 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin trước U17 Hàn Quốc.
U17 Hàn Quốc cố gắng dâng cao đội hình tấn công, nhưng trước sự kỷ luật và tập trung của các học trò HLV Cristiano Roland, đối thủ không thể thực hiện được ý đồ đã đề ra xuyên suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu.
Dù kiểm soát bóng lên đến 71,8%, U17 Hàn Quốc chưa thể có tình huống phối hợp đáng chú ý nào, ngoại trừ pha dứt điểm đưa bóng đi vọt xà từ quả đá phạt.
Và khi hàng công U17 Hàn Quốc đang miệt mài tìm kiếm bàn thắng đầu tiên của trận đấu, U17 Việt Nam bất ngờ có bàn thắng khai thông thế bế tắc.
Từ đường chuyền của Quý Vương, Sỹ Bách chọn vị trí thông minh để thoát xuống bên hành lang cánh phải. Sau khi nhận đường chuyền, cầu thủ mang áo số 20 tung cú sút chéo góc và đánh bại thủ môn Jang Jun-Yeong, mở tỉ số trận đấu ở phút 32.
Hiệp 1 tạm khép lại với lợi thế dẫn trước 1 bàn dành cho U17 Việt Nam trước U17 Hàn Quốc.
