U40 cố 'cày cuốc' thêm ba năm nữa rồi nghỉ hưu sớm

2 hours ago 7
Quảng Cáo

0943778078

Nhiều bạn bè cùng tuổi đã bắt đầu sống chậm, nhưng với tôi tiền vẫn là thứ được ưu tiên hàng đầu lúc này.

Tôi năm nay 39 tuổi, đã đi được khoảng hai phần ba chặng đường của cuộc đời. Nhìn lại những năm đã qua, tôi không dám nói mình thành công, nhưng ít nhất cũng đã cố gắng không ngừng để xây dựng một cuộc sống ổn định hơn cho bản thân và gia đình.

Tôi vẫn đang làm việc, vẫn cố gắng cật lực để kiếm tiền mỗi ngày và chưa có ý định dừng lại. Trong đầu tôi hiện tại có một mục tiêu: cố gắng thêm khoảng 3-4 năm nữa. Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, có lẽ sau đó tôi sẽ chọn hướng đi nhẹ nhàng hơn, thậm chí có thể nghỉ hưu sớm.

Không phải tôi không biết mệt. Càng gần tuổi 40, tôi càng hiểu sức khỏe và thời gian đáng giá thế nào? Có những ngày đi làm về chỉ muốn nghỉ ngơi, muốn dành trọn buổi tối cho gia đình thay vì tiếp tục công việc. Tôi cũng muốn có những chuyến đi, những bữa cơm thong thả, những ngày cuối tuần không phải bận tâm chuyện kiếm thêm tiền. Nhưng rồi tôi lại tự hỏi: nếu bây giờ dừng lại, vài năm nữa tôi có thấy tiếc không? Tôi nghĩ là có.

>> Thu nhập tháng 70 triệu nhưng tôi sẽ phải 'phủi tay gác kiếm'

Tôi hiểu có người sẽ cho rằng 39 tuổi mà vẫn nói chuyện "cày cuốc" thì nghe có vẻ hơi cực đoan. Nhiều bạn bè cùng tuổi đã bắt đầu sống chậm lại. Người giảm bớt công việc, người dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, sức khỏe, đi du lịch hoặc đơn giản là tận hưởng những gì đã tích lũy được sau nhiều năm đi làm. Tôi hiểu ở tuổi này, sức khỏe và thời gian đáng giá hơn rất nhiều. Tôi cũng không muốn cả đời chỉ biết làm việc. Nhưng ở hoàn cảnh của mình, với tôi tiền vẫn là thứ được ưu tiên hàng đầu.

Khi có tiền dự phòng, tôi sẽ bớt lo trước những chuyện bất ngờ. Khi có một khoản tích lũy đủ lớn, tôi sẽ không quá hoảng nếu công việc có vấn đề. Khi gia đình có việc cần đến tiền, tôi cũng không phải chạy vạy vay mượn người khác. Đó là lý do tôi vẫn chấp nhận cố gắng thêm vài năm nữa. Nền tảng tài chính của gia đình vững hơn, áp lực tiền bạc giảm xuống và cuộc sống sau đó cũng nhẹ nhàng hơn.

Tôi tin mình có thể cố thêm vài năm mà không biến cuộc sống thành một cuộc chạy đua liên tục. Tôi kiếm tiền hôm nay để đổi lấy sự chủ động và nhẹ nhàng hơn ngày mai, chứ không phải kiếm tiền đến mức quên mất mình đang sống. Điều quan trọng là mỗi người biết mình cần cố gắng đến đâu và khi nào thì đủ để dừng lại.

Phùng Tố

  • 'Chuyên nghiệp khi có mặt 10 phút trước giờ làm'
  • Đầu tư chục triệu làm Affiliate nhưng tháng chỉ kiếm được 300 nghìn đồng
  • Sếp bắt tôi phải có mặt 10 phút trước giờ làm
  • '30 năm đi làm, lương 40 triệu, bỗng bỏ việc vì chán'
  • Bốn cử nhân đại học Bách Khoa làm thợ bảo dưỡng máy
  • Tôi về muộn nhất văn phòng nhưng sếp không ghi nhận
Read Entire Article