
Khoảnh khắc thót tim của Lê Giang Patrik và đội tuyển Việt Nam - Ảnh: ANH KHOA
Phút 61, trọng tài Lutfullin Rustam (Uzbekistan) rút thẻ đỏ cho Lê Giang Patrik sau khi thủ môn này lao ra rìa vòng cấm địa truy cản Mohamadou Sumareh (Malaysia).
Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, xem lại video tình huống, trọng tài quyết định xóa thẻ, cho đội tuyển Việt Nam hưởng quả phát bóng.
Đây là tình huống gây thót tim với người hâm mộ Việt Nam bởi Lê Giang Patrik là chốt chặn cực kỳ quan trọng ở hàng thủ. Nếu bị thẻ đỏ, anh sẽ bị treo giò trận lượt về, gây ảnh hưởng đến chiến thuật của HLV Kim Sang Sik.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, một trọng tài V-League phân tích:
"Ở tình huống truy cản của Lê Giang Patrik, có hai lý do trọng tài rút thẻ đỏ. Một là Sumareh có cơ hội ghi bàn rõ rệt nếu vượt qua thủ môn. Hai là trọng tài nhìn không rõ, tưởng rằng Patrik đạp thẳng vào ống đồng Sumareh.
Tuy nhiên sau khi xem VAR, trọng tài đã xóa thẻ. Lý do là bởi Văn Vĩ là người chủ động truy cản trúng bóng, nếu Patrik có phạm lỗi thì cũng không thể bị tính là hành động cản trở cơ hội ghi bàn rõ ràng của đối phương (DOGSO).
Theo luật, có 4 tình huống cấu thành DOGSO. Một là bóng hướng vào cầu môn, hai là số lượng cầu thủ phòng ngự, ba là kiểm soát bóng và bốn là khoảng cách với khung thành. Thiếu một trong bốn thì không thể thổi phạt.
Cá nhân tôi đồng quan điểm với quyết định cuối cùng của trọng tài, rằng đây không phải là lỗi của đội tuyển Việt Nam. Patrik không chạm vào chân Sumareh, còn Văn Vĩ chạm được vào bóng và chủ động kiểm soát được tình huống".
Thời điểm này, đội tuyển Việt Nam đang dẫn Malaysia 1-0 và bị đội chủ nhà ép sân dữ dội. Pha băng lên của Sumareh là một trong những pha xẻ nách của Malaysia vào khoảng trống hai biên của đội tuyển Việt Nam.
Tuy nhiên, đoàn quân HLV Kim Sang Sik vẫn thi đấu xuất sắc và giành thắng lợi 2-0 chung cuộc trước Malaysia. Xuân Son ghi bàn phút 45+5. Quang Hải chuyền bóng khiến hậu vệ Malaysia phản lưới ở phút 86.








