Quảng Cáo
0943778078
Một người rời Nam Phi, một người luôn tự ti liệu mình có đủ tốt. Giữa khác biệt văn hóa và áp lực cuộc sống, họ chọn ở lại bên nhau suốt 7 năm.
Vũ Hùng sinh năm 1995, quê Yên Bái, từng nghỉ học sớm và bôn ba nhiều công việc trước khi ổn định với nghề cắt tóc nam tại Vũng Tàu. Zani Boshoff sinh năm 1992 tại Durban - thành phố cảng thuộc Nam Phi, sang Việt Nam du lịch rồi quyết định ở lại làm giáo viên tiếng Anh.
Trước khi gặp nhau, cả hai chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người đến từ "nửa kia thế giới".
"Lúc đó mình chỉ là một chàng trai học thức không cao, làm nghề cắt tóc ở Việt Nam. Còn vợ mình là một cô gái được học hành đầy đủ, lớn lên ở một đất nước hoàn toàn khác", Hùng kể.
Tháng 6/2019, họ gặp nhau lần đầu trong một quán nước qua giới thiệu của bạn bè. Hùng nói, khi ấy cả hai gần như không thể giao tiếp vì bất đồng ngôn ngữ, chủ yếu dùng ánh mắt, nụ cười và ngôn ngữ cơ thể để cảm nhận người kia.
"Bất đồng ngôn ngữ vừa là khó khăn nhưng đôi khi cũng là điểm mạnh. Rất buồn cười là khi không hiểu nhau thì lại thấy nhau rất là dễ thương, và tập trung nhiều hơn vào cảm nhận, vào sự nhiệt tình và cách đối xử với nhau", Hùng nói.
Ban đầu, anh không có ý định theo đuổi một cô gái nước ngoài mà chỉ bày tỏ sự thân thiện, mến khách. Nhưng từ những lần gặp gỡ đơn giản, tình cảm giữa cả hai dần lớn lên một cách tự nhiên. Họ quyết định yêu nhau 3 tháng sau đó.
Vũ Hùng và Zani Boshoff hiện sống tại Vũng Tàu.
Sau thời gian yêu nhau, Hùng và Zani quyết định sống chung. Anh cố gắng học tiếng Anh còn Zani học cách thích nghi với cuộc sống Việt Nam.
Đầu năm 2020, Hùng sang Nam Phi gặp gia đình bạn gái và nhận được sự yêu mến từ phía nhà ngoại. Gia đình Hùng cũng đón nhận Zani rất cởi mở. Đó cũng là lúc cả hai quyết định bước vào hôn nhân. Họ chính thức thành vợ chồng vào cuối năm 2021.
Một điều đặc biệt gắn kết cả hai lại với nhau nữa là biển. Hùng làm ở Vũng Tàu nhiều năm, Zani cũng sinh ra ở thành phố cảng Durban. Hai vợ chồng có niềm yêu mãnh liệt với biển và xác định mãi mãi sống ở thành biển, không có nhu cầu chuyển đi thành phố khác nên càng "tâm đầu ý hợp".
Hiện tại, cặp chồng Việt vợ Nam Phi chuẩn bị đón con thứ hai. Với Hùng, khoảnh khắc đón con gái đầu lòng là một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời. Khi biết tin có em bé thứ hai, cả hai cảm thấy "niềm vui được nhân đôi".
Cặp vợ chồng đã có một con gái và sắp chào đón con thứ hai.
Tuy nhiên, theo họ, hôn nhân đa văn hóa ngoài đời không chỉ có sự lãng mạn như mọi người thường thấy trên mạng xã hội. Chàng trai Yên Bái bộc bạch: "Bước vào hôn nhân thì không tránh khỏi va chạm, vì hai đứa vốn lớn lên trong hai môi trường hoàn toàn khác nhau".
Một trong những khác biệt lớn nhất giữa họ nằm ở cách nuôi dạy con. Hùng muốn nuôi con theo cách bố mẹ Việt Nam từng dạy mình, trong khi Zani có tư duy hiện đại hơn vì được lớn lên trong môi trường giáo dục phương Tây, đồng thời cũng là giáo viên.
"Ban đầu tụi mình khá bất đồng trong chuyện dạy con, từ cách ăn uống, uốn nắn con đến việc giáo dục thế nào cho phù hợp", anh kể.
Sau nhiều tranh luận, cả hai quyết định dung hòa hai nền văn hóa để con "cảm nhận được nó là người con của Việt Nam nhưng có cả dòng máu Nam Phi trong người", cũng như phát triển tư duy và thể chất tốt nhất. Hùng và ông bà nội dạy con tiếng Việt, Zani muốn các con học trường quốc tế để phát triển tiếng Anh và giữ kết nối với gia đình bên ngoại. "May mắn là con đầu của chúng tôi bây giờ có thể nói tốt cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh", anh nói.
Theo Hùng, điều khó nhất trong một cuộc hôn nhân đa văn hóa không nằm ở ngôn ngữ mà là cách sinh hoạt và tư duy sống. "Tụi mình đã phải đấu tranh từng ngày để loại bỏ những thứ không phù hợp, để hòa hợp với nhau hơn", anh cho biết.
Vũ Hùng luôn cho rằng vợ đã hy sinh rất nhiều khi lựa chọn kết hôn và sinh sống tại Việt Nam với anh.
Là chồng của một cô gái ngoại quốc, Hùng cũng từng trải qua nhiều áp lực và tự ti. Anh nói: "Thứ nhất là áp lực tài chính, thứ hai là áp lực việc liệu mình có đủ khả năng chăm sóc cô gái của mình hay không, có khiến cô ấy hạnh phúc ở Việt Nam hay không, có dành đủ thời gian cho cô hay không, có làm cô thấy chạnh lòng hay tủi thân không", anh nói.
Càng như vậy, anh càng có động lực để cố gắng làm ăn, ổn định trong công việc. Ngược lại, Hùng cho biết, Zani cũng rất thoáng trong quan điểm về kinh tế, sẵn sàng hỗ trợ bạn đời về tài chính và nuôi con nên cả hai đã vượt qua được những áp lực, khó khăn đó.
Trong mắt Hùng, Zani là người đã hy sinh rất nhiều cho cuộc hôn nhân này. Từ một cô gái lớn lên ở Nam Phi, cô phải thích nghi với giao thông, đồ ăn, văn hóa và cuộc sống hoàn toàn khác tại Việt Nam: "Vợ mình phải sống xa bố mẹ, xa quê hương, xa món ăn quen thuộc để bắt đầu ở một đất nước xa lạ".
Đổi lại, Zani cũng khiến Hùng thay đổi rất nhiều sau nhiều năm bên nhau. Anh học tiếng Anh, học cách cư xử ga lăng và cách thể hiện cảm xúc của đàn ông phương Tây. Trong khi đó, Zani học được sự yêu chiều, cách thể hiện tình cảm để trở thành một người phụ nữ đoan trang, thương chồng con như người phụ nữ Việt. "Đó là một sự giao thoa văn hóa rất tuyệt vời", Hùng nói.
Khoảnh khắc đời thường khiến Hùng thấy hạnh phúc là khi hai vợ chồng cùng chăm sóc con.
Sau 7 năm bên nhau, điều cả hai giữ lại nhiều nhất không phải là sự khác biệt mà là cách cùng nhau vượt qua khác biệt đó. "Trên mạng xã hội, tụi mình muốn lan tỏa tinh thần vị tha và sự hy sinh trong hôn nhân. Ngoài đời vẫn có cãi vã, áp lực và mệt mỏi, nhưng tụi mình luôn cố gắng tập trung vào gia đình và điều khiến cả hai hạnh phúc", Hùng nói.






