Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_7b38e4175d93f391491d3cc005aa40b1, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
'Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương' - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

'Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương'

11 hours ago 5
Quảng Cáo

0943778078

Đọc ''Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương'', tôi tâm đắc câu: ''Cha mẹ không thể đi cùng con cả cuộc đời, vì vậy quan trọng nhất là dạy con cách tự bước đi''.

* Bài cảm nhận cho chuyên mục ''Cuốn sách tôi yêu''

''Tôi thất bại khi làm vợ nhưng thành công khi làm mẹ'', đó là câu nói đầy chân thành của Sara Imas, tác giả của bộ sách Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương.

Là một người mẹ của hai con, tôi hiểu rằng hành trình nuôi dạy con chưa bao giờ là dễ dàng. Chúng ta luôn muốn dành cho con tất cả tình yêu của mình, nhưng đôi khi lại băn khoăn không biết cách yêu thương ấy có thật sự đúng đắn hay không. Trong dịp đi họp lớp, tôi được một người bạn giới thiệu về bộ sách. Sau khi đọc, tôi cảm thấy như tìm thấy một người bạn đồng hành, một người mẹ đã trải qua nhiều điều và sẵn sàng chia sẻ những bài học quý giá.

Bộ sách gồm bốn tập, ghi lại những câu chuyện rất đời thường trong hành trình làm mẹ của Sara Imas. Điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là triết lý giáo dục được thể hiện ngay trong tên sách. Thoạt nghe, hai cụm từ này dường như đối lập nhau, nhưng càng đọc tôi càng hiểu rằng chúng lại bổ sung cho nhau một cách sâu sắc. ''Tàn nhẫn'' ở đây không phải là sự lạnh lùng hay khắc nghiệt, mà là sự nghiêm khắc cần thiết để giúp con trưởng thành. Còn ''yêu thương'' là tình cảm sâu sắc của cha mẹ luôn mong con có thể mạnh mẽ bước đi trên con đường của mình.

Trước đây, vì thương con nên tôi thường làm thay các con rất nhiều việc. Tôi nghĩ rằng như vậy là đang giúp con, nhưng tác phẩm đã khiến tôi nhận ra rằng đôi khi sự giúp đỡ quá mức lại vô tình khiến con trở nên phụ thuộc. Sara Imas từng viết một câu khiến tôi suy ngẫm rất nhiều: ''Cha mẹ không thể đi cùng con cả cuộc đời, vì vậy điều quan trọng nhất là dạy con cách tự bước đi''.

Sau khi đọc câu nói ấy, tôi bắt đầu thay đổi cách dạy con. Tôi khuyến khích các con tự làm những việc nhỏ trong khả năng của mình như sắp xếp sách vở, dọn phòng hay giúp mẹ những việc đơn giản trong nhà. Ban đầu, các con còn vụng về và lúng túng nhưng mỗi lần hoàn thành được một việc, ánh mắt của con lại ánh lên niềm vui và sự tự hào. Khi ấy, tôi mới nhận ra rằng cảm giác tự làm được điều gì đó chính là bước đầu tiên của sự trưởng thành.

 Alphabooks

Bìa tập một cuốn ''Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương''. Ảnh: Alphabooks

Một bài học khác khiến tôi rất tâm đắc trong cuốn sách là việc dạy con hiểu giá trị của lao động và tiền bạc. Trong nhiều gia đình Do Thái, trẻ em được giáo dục về tài chính từ rất sớm. Sara Imas viết: ''Nếu trẻ không học cách quản lý tiền bạc từ nhỏ, khi lớn lên chúng sẽ khó quản lý được cuộc sống của mình''. Từ đó, tôi bắt đầu dạy các con cách tiết kiệm và sử dụng tiền tiêu vặt hợp lý. Tôi giải thích cho con hiểu rằng mỗi đồng tiền đều đến từ sự nỗ lực và lao động của cha mẹ. Khi hiểu được điều đó, các con dần biết cân nhắc trước khi mua một món đồ và biết trân trọng những gì mình đang có.

Ngoài ra, cuốn sách còn khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của tri thức trong gia đình. Người Do Thái luôn coi việc học và đọc sách là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Sara Imas đã viết: ''Tài sản lớn nhất mà cha mẹ để lại cho con không phải là tiền bạc, mà là trí tuệ''.

Từ khi đọc ấn phẩm này, tôi cố gắng tạo cho các con thói quen đọc mỗi ngày. Buổi tối trước khi đi ngủ, cả nhà thường cùng nhau đọc sách hoặc kể cho nhau nghe những điều thú vị đã học được. Những khoảnh khắc giản dị ấy không chỉ giúp các con học được nhiều điều mới mà còn khiến tình cảm gia đình trở nên ấm áp hơn.

Trong sách, Sara Imas còn viết một câu rất ý nghĩa: ''Nuôi dạy con không phải là bảo vệ con khỏi mọi khó khăn, mà là chuẩn bị cho con đủ mạnh mẽ để bước vào thế giới''. Câu này khiến tôi hiểu rằng cha mẹ không thể thay con trải qua mọi thử thách. Điều quan trọng nhất là giúp con có đủ bản lĩnh và sự tự tin để đối mặt với cuộc sống.

Ngoài những chia sẻ kinh nghiệm dạy con, tôi còn nhìn thấy được sự chân thành của tác giả. Bà không chỉ đưa các lý thuyết giáo dục khô khan mà viết bằng những trải nghiệm thật của một người mẹ, có lúc nghiêm khắc và cũng có lúc bà bối rối, lo lắng như bao bậc cha mẹ khác. Chính sự chân thật ấy khiến những câu chuyện trong sách trở nên gần gũi và dễ chạm đến trái tim người đọc.

Khép cuốn sách lại, tôi nhận ra rằng làm cha mẹ không chỉ cần tình yêu mà còn cần sự hiểu biết và kiên nhẫn. Tình yêu dành cho con không phải là bao bọc con khỏi mọi khó khăn mà là giúp con đủ mạnh mẽ để tự bước đi trên con đường của mình.

Đối với tôi, Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương không chỉ là một cuốn sách, mà giống như người thầy âm thầm. Nhờ những bài học trong đó, tôi học được cách yêu con đúng cách: vừa nghiêm khắc để con trưởng thành, vừa dịu dàng để con luôn cảm nhận được tình yêu của gia đình.

Và đôi khi, vào những buổi tối yên tĩnh khi nhìn hai con say ngủ, tôi lại nhớ đến các trang viết của Sara Imas. Tôi hiểu rằng quá trình nuôi dạy con vẫn còn rất dài, sẽ có những lúc khó khăn, lúc lo lắng. Nhưng nếu mỗi ngày, tôi cố gắng trở thành một người mẹ tốt hơn một chút, dạy con biết sống tử tế, biết tự lập và biết yêu thương người khác, đó đã là một thành công lớn.

Có lẽ, giống như Sara Imas từng chia sẻ, thành công lớn nhất của một người mẹ không phải là những gì mình đạt được cho bản thân, mà là những con người tốt đẹp mà mình đã nuôi dạy nên. Đó cũng chính là điều mà tác phẩm này đã giúp tôi hiểu sâu sắc hơn bao giờ hết.

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Độc giả mọi độ tuổi có thể gửi bài viết (không giới hạn số lượng) về email giaitri.vnexpress@gmail.com, tên mail là: "Bai cam nhan Cuon sach toi yeu".

Mỗi bài có độ dài tối đa 1.500 từ, là sáng tác mới, chưa từng đăng tải trên các phương tiện truyền thông hoặc mạng xã hội. Khuyến khích những bài viết có hình ảnh đi kèm (ảnh sách hoặc hình ảnh độc giả cùng sách). Ngoài bài viết, độc giả có thể gửi cảm nhận bằng hình thức podcast hoặc video. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền nội dung và hình ảnh. Những bài hay, truyền cảm hứng sẽ được chọn đăng ở mục Sách của báo VnExpress.

Read Entire Article