
Lê Viết Hồng Anh gửi tâm thư cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, chia sẻ với gia đình trong những ngày đau thương - Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Một ngày sau khi đưa tiễn cha mẹ qua đời do bị điện giật là ông Lê Ngọc Tuấn (45 tuổi) và bà Ngô Thị Thạnh (39 tuổi, thôn An Thọ, xã Tây Hồ, Đà Nẵng) về nơi an nghỉ cuối cùng, em Lê Viết Hồng Anh đã đăng lên trang Facebook cá nhân một bài viết dài, khiến nhiều người xúc động.
Trong bài, Hồng Anh chia sẻ rằng đến hôm nay, hai anh em vẫn chưa thể tin ba mẹ đã mãi mãi rời xa.
"Mới hôm nào ba mẹ còn ở bên, ân cần dặn dò từng chút một. Vậy mà giờ đây, hai anh em đã mất đi chỗ dựa lớn nhất của cuộc đời. Từ nay sẽ không còn được gọi hai tiếng 'ba ơi, mẹ ơi' và nghe tiếng đáp lại nữa. Nỗi đau ấy quá lớn, đến giờ chúng con vẫn chưa thể nguôi ngoai", Hồng Anh viết trên Facebook.
Cậu sinh viên năm 2 này cũng gởi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương, bà con lối xóm, bạn bè, các nhà hảo tâm đã đến chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình trong những ngày tang lễ.
Đặc biệt, em bày tỏ sự biết ơn đối với báo Tuổi Trẻ và cộng đồng mạng đã kết nối, lan tỏa thông tin về hoàn cảnh của gia đình để nhiều người biết đến, chung tay giúp đỡ.
"Từng lời hỏi thăm, từng sự sẻ chia và giúp đỡ của mọi người là nguồn động viên vô cùng quý giá để ba mẹ được tiễn đưa chu toàn và giúp bà nội cùng hai anh em con có thêm nghị lực vượt qua mất mát này.
Ba mẹ không còn nữa, nhưng chúng con vẫn cảm nhận được tình yêu thương của rất nhiều người. Ân tình ấy, hai anh em con xin khắc ghi suốt đời" - Hồng Anh chia sẻ.
Trước đó, sau khi Tuổi Trẻ phản ánh hoàn cảnh của gia đình, bạn đọc đã hỗ trợ trực tiếp 30 triệu đồng để chia sẻ khó khăn với hai anh em.
Một bạn đọc đã tìm đến nhà thắp hương cho vợ chồng ông Tuấn và cam kết đồng hành lâu dài, hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập để Hồng Anh, sinh viên vừa hoàn thành năm nhất Trường đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, có thể tiếp tục con đường đại học, đồng thời chăm lo việc học cho người em đang chuẩn bị bước vào lớp 5.
Thông qua mạng xã hội, nhiều người dân ở khắp mọi miền đất nước cũng chủ động liên hệ xin số tài khoản của gia đình để gửi tiền giúp đỡ. Đến nay, tổng số tiền các nhà hảo tâm chuyển trực tiếp cho gia đình trên 100 triệu đồng.
Còn em trai của Hồng Anh - em Lê Viết Hồng P. - được Bộ đội biên phòng Đà Nẵng nhận làm "con nuôi đồn biên phòng", hỗ trợ kinh phí hằng tháng cho đến khi em học xong lớp 12.
Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 9h30 ngày 30-7, ông Lê Ngọc Tuấn bị điện giật khi đang sửa mái tôn của căn nhà tạm. Thấy chồng gặp nạn, bà Ngô Thị Thạnh lao vào cứu nhưng cũng bị điện giật tử vong.
Bi kịch xảy đến trong lúc cuộc sống gia đình vốn đã chồng chất khó khăn. Vợ chồng ông Tuấn nợ ngân hàng khoảng 2 tỉ và đã nhận cọc 200 triệu đồng để bán căn nhà này, dự kiến giao nhà đầu tháng 8-2026.
Tai nạn thương tâm xảy ra khiến 2 người con là Hồng Anh (chuẩn bị vào năm 2 đại học) và em trai là Lê Viết Hồng P. (chuẩn bị lên lớp 5) bất ngờ mất cả cha lẫn mẹ.







