Quảng Cáo
0943778078
Vụ nữ du khách bị bắt cóc tại Thái Lan làm dấy lên lo ngại về an toàn, phủ bóng nỗ lực của nước này trong việc phục hồi thị trường khách Trung Quốc.
Dư luận Thái Lan ngày 24/8 rúng động trước thông tin một cô gái người Trung Quốc bị bắt cóc khi đến nước này du lịch. Cô gái 29 tuổi đang chuẩn bị đến Singapore học thạc sĩ thì được một người quen người Trung Quốc thuyết phục ghé thăm Thái Lan.
Khi đến khách sạn tại Bangkok vào tối 23/8, cô đặt xe thông qua một người mà cô tin là hướng dẫn viên du lịch, nhưng chưa từng gặp ngoài đời mà chỉ mới liên lạc qua điện thoại.
Xe đến đón cô ban đầu chỉ có tài xế, sau đó dừng lại để ba người đàn ông nữa bước lên. Nhận ra mình đã bị lừa, cô gái cố chống cự, nhưng bị nhóm đàn ông tịch thu điện thoại rồi trói tay bằng dây rút nhựa. Nhóm bắt cóc dường như muốn đưa nạn nhân đến huyện Mae Sot, tỉnh biên giới Tak, có thể để vượt biên sang Myanmar.
Cô gái chỉ may mắn thoát khỏi âm mưu bắt cóc khi xe đi qua một chốt cảnh sát ở tỉnh Kamphaeng Phet và cô hét lớn cầu cứu, khiến cảnh sát đuổi theo. Lợi dụng lúc các nghi phạm không để ý, cô đã dùng hết sức mở cửa, nhảy khỏi chiếc xe và được cảnh sát giải cứu. Giới chức Thái Lan đến nay đã bắt tổng cộng 4 nghi phạm liên quan sự việc và mở rộng điều tra.

Khoảnh khắc cảnh sát Thái Lan bắt một trong 4 nghi phạm. Video: ThairathTV
Thủ đoạn trong vụ bắt cóc khiến dư luận Thái Lan và Trung Quốc nhớ đến sự việc diễn viên Trung Quốc Vương Tinh bị lừa sang Myanmar hồi năm ngoái. Biến cố này từng gây tác động lớn đến ngành du lịch và hình ảnh Thái Lan, đặc biệt khi nạn nhân là người Trung Quốc, thị trường khách quốc tế quan trọng của quốc gia Đông Nam Á.
Bẫy buôn người từ lời mời thử vai
Cuối tháng 12/2024, Vương Tinh đọc được thông tin tìm diễn viên trong một nhóm trò chuyện trên WeChat. Anh liên hệ với người tự nhận là trợ lý đạo diễn để trao đổi và được chọn vào đoàn phim, sang Thái Lan ghi hình.
Ngày 3/1/2025, sau khi xuống sân bay Bangkok, Vương Tinh được một chiếc xe do "trợ lý đạo diễn" sắp xếp đón đi. Anh sau đó bị đưa qua biên giới tới một khu phức hợp ở Myawaddy, Myanmar, nơi hoạt động của các đường dây lừa đảo trực tuyến.
Thông tin Vương Tinh mất tích ở Mae Sot bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý tại cả Trung Quốc và Thái Lan, buộc giới chức hai nước cùng vào cuộc. Ngày 7/1/2025, Trung Quốc xác nhận đã tìm thấy Vương Tinh tại Myanmar.
Nam diễn viên sau đó được cảnh sát Thái Lan giải cứu và đưa về Bangkok. Một ngày sau, Thái Lan xác nhận Vương Tinh bị lừa sang nước ngoài bằng lời mời thử vai và anh là nạn nhân của hoạt động buôn người.
Vụ Vương Tinh bị lừa từ Thái Lan sang Myanmar diễn ra ngay trước kỳ nghỉ tết Âm lịch của Trung Quốc, khiến lượng lớn du khách nước này hủy kế hoạch đến Thái Lan du lịch. Đài ThaiPBS dẫn thông tin từ Cơ quan Quản lý các sân bay Thái Lan ước tính khoảng 10.000 du khách Trung Quốc đã hủy vé máy bay.
Những người Trung Quốc đến Thái Lan khi đó cũng cảm thấy bất an. "Tôi không dám nói với gia đình, nên đã bí mật đến đây", du khách tên Gao đến từ tỉnh Hải Nam nói với AFP.
Vương Tinh (giữa) được cảnh sát Thái Lan hộ tống tại sân bay ở Bangkok ngày 7/1/2025. Ảnh: Global Times
'Bóng đen' buôn người xuyên biên giới
Điều khiến vụ Vương Tinh trở thành vấn đề đau đầu với Thái Lan là Bangkok lại là điểm khởi đầu của một hành trình dẫn nạn nhân tới trung tâm lừa đảo ở Myanmar. Dù không xảy ra hoàn toàn trên lãnh thổ Thái Lan, câu chuyện vẫn khiến nhiều người Trung Quốc đặt câu hỏi về mức độ an toàn khi tới nước này.
Trong năm 2026, Thái Lan tiếp tục xử lý thêm những trường hợp cho thấy các đường dây buôn người có thể đang lợi dụng nước này để đưa nạn nhân tới trung tâm lừa đảo ở Myanmar.
4 công dân Trung Quốc hồi tháng 3 được giải cứu tại Mae Sot sau khi cho biết họ bị một băng đảng buôn người bắt ở gần sông Moei và đưa lên xe để chuyển sang Myawaddy phía bên kia biên giới. Những người này nhập cảnh Thái Lan hợp pháp và trước đó di chuyển từ Chiang Mai tới khu vực biên giới.
Hai tháng sau, một sự việc khác cho thấy âm mưu buôn người bắt đầu ngay từ Bangkok. 4 công dân Trung Quốc đến Thái Lan sau khi được người quen mời tới với lý do công việc. Họ được đưa đến nơi lưu trú ở Bangkok rồi tới Mae Sot, sau đó bị đưa qua Myanmar làm việc cho một đường dây lừa đảo qua điện thoại.
Phương tiện chở nữ du khách Trung Quốc cuối tuần trước cũng được cho là hướng về Mae Sot.
Pattaya Mail cảnh báo các vụ bắt cóc liên quan đến du khách Trung Quốc gần đây có thể làm suy giảm niềm tin vào ngành du lịch nước này, đặc biệt khi thông tin lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Khi cảm nhận về rủi ro gia tăng, du khách có thể chuyển sang lựa chọn các nơi khác, khiến Thái Lan mất dần hình ảnh một điểm đến an toàn.
Lượng khách sụt giảm có thể tác động dây chuyền đến khách sạn, nhà hàng, doanh nghiệp lữ hành và nhiều ngành dịch vụ liên quan. Trong dài hạn, các sự việc nghiêm trọng có thể khiến chính phủ nước ngoài phát khuyến cáo du lịch đối với Thái Lan, khiến Bangkok khó khôi phục niềm tin đã mất.
Du khách nước ngoài tại Bangkok, Thái Lan ngày 23/3. Ảnh: AFP
Bài toán niềm tin của Thái Lan
Thái Lan đang nỗ lực xây dựng lại hình ảnh điểm đến an toàn cho khách quốc tế. Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) cùng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan hồi tháng 11/2025 phát động chương trình "Trusted Thailand" (Thái Lan đáng tin cậy), đặt an toàn, chất lượng và niềm tin của du khách vào trung tâm chiến lược.
Quốc gia Đông Nam Á kỳ vọng sớm khôi phục lượng khách Trung Quốc như trước đại dịch Covid-19 để thúc đẩy nền kinh tế vốn phụ thuộc đáng kể vào ngành du lịch. Do đó, những sự việc liên quan đến người Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng phục hồi thị trường khách quan trọng này.
Thanapol Cheewarattanaporn, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan (ATTA), hồi tháng 6 gọi lo ngại về an toàn là trở ngại lớn nhất đối với thị trường Trung Quốc. Ông dẫn các thông tin về các vụ đòi tiền chuộc, mất tích và tội phạm liên quan đến các đường dây lừa đảo, cho rằng những câu chuyện này lan nhanh trên mạng xã hội Trung Quốc và làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh Thái Lan.
ATTA đã hạ dự báo lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan năm 2026 từ 9 triệu xuống 7 triệu lượt. TAT hồi đầu năm đặt mục tiêu khôi phục 6 triệu lượt khách Trung Quốc, đến tháng 8 điều chỉnh còn 5,1 triệu lượt, tăng 14% so với năm 2025 nhưng vẫn chưa bằng một nửa mức gần 11 triệu hồi năm 2019.
Sự cạnh tranh trong khu vực cũng khiến tình hình cấp bách hơn với Thái Lan. Việt Nam, Malaysia và Singapore đều đang mở rộng đường bay từ các thành phố Trung Quốc và đẩy mạnh hoạt động tiếp thị hướng tới du khách nước này. Với Bangkok, vấn đề không đơn thuần là giữ chân khách Trung Quốc mà còn là thuyết phục họ rằng Thái Lan vẫn là một điểm đến đáng tin cậy.
"Thái Lan cần hành động quyết liệt hơn nếu muốn giữ vững vị thế trong cuộc cạnh tranh giành khách du lịch Trung Quốc", ông Thanapol nói với Nation Thailand.
Như Tâm (Theo eTurbo News, Thai Examiner, Nation Thailand)








