Ngày 15.8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã lấy lời khai đối với nghi phạm Nguyễn Hồng Lĩnh (38 tuổi, giáo viên thể dục tại một trường tiểu học ở xã Ea Wy) để điều tra vụ sát hại nữ nhân viên thư viện L.T.M.D (39 tuổi) cùng trường.
Tại cơ quan công an, Lĩnh khai nhận trước đây bản thân có phát sinh tình cảm yêu đương với chị D. Trong thời gian gần đây, cả hai ít gặp mặt.
Tối 10.8, sau buổi liên hoan tại trường, Lĩnh tìm đến phòng của chị D. ở khu tập thể để nói chuyện. Khi đến phòng, Lĩnh nghe thấy chị D. đang nói chuyện với một người đàn ông qua điện thoại. Lĩnh cảm thấy khó chịu, ghen tuông và đi vào phòng hỏi chị D.

Nghi phạm sát hại nữ nhân viên thư viện tử vong do ghen tuông
ẢNH: CTV
Thời điểm này, chị D. lảng tránh, không trả lời nên Lĩnh rất bực mình. Sau đó, Lĩnh dùng 2 tay đè vào vùng cổ của chị D. khiến nạn nhân khó chịu, la hét.
Sợ đồng nghiệp xung quanh nghe thấy, Lĩnh càng ghì mạnh tay hơn để chị D. không còn la hét. Sau khoảng 2 - 3 phút, chị D. không còn vùng vẫy, la hét nên Lĩnh mới buông tay.
Lĩnh kiểm tra thấy chị D. không còn thở nên hoang mang. Lĩnh đốt cháy một số vật dụng để xóa đi lông, tóc của mình nhằm qua mặt cơ quan điều tra, không phát hiện dấu vết.
Lĩnh vác thi thể chị D. ra ngoài sân, trùm áo mưa rồi chở về rẫy của mình và dùng bạt để che phủ nạn nhân. Hôm sau (ngày 11.8), Lĩnh mang theo xẻng, xà beng ra ngoài rẫy, đào hố rồi chôn thi thể.
Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang thu thập tài liệu, vật chứng và các chứng cứ liên quan để điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 15.8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hồng Lĩnh để điều tra về hành vi giết người.
Trước đó, tối 10.8, sau buổi liên hoan tại trường, nữ nhân viên thư viện D. về phòng riêng trong khu tập thể để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, gia đình và đồng nghiệp không thể liên lạc với chị D.
Khoảng 9 giờ ngày 11.8, mọi người phát hiện khói bốc ra từ phòng chị D. Một góc nệm và phần tủ quần áo bị cháy, nhưng không thấy chị D. Xe máy, tiền bạc và một số tài sản của chị vẫn còn tại trường.
Đến sáng 14.8, thi thể chị D. được phát hiện tại một rẫy cà phê ở xã Ea Drăng, cách trường khoảng 20 km.

1 hour ago
6





