Quảng Cáo
0943778078
(Tin thể thao, tin đấu vật) Hội vật làng Bún sôi động khi đô vật có biệt danh "Bắp Kimochi" chạm trán Anh Thơ, tạo nên màn giao lưu nam - nữ đầy kịch tính và tranh luận.
Video Anh Thơ đấu Bắp Kimochi tại làng Bún (Nguồn clip: Đào Hồng Sơn)
Lễ hội vật truyền thống tại làng Bún (Bắc Giang cũ, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh) năm nay tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đón một vị khách đặc biệt, Bắp Kimochi, chuyên gia thể hình nổi tiếng đến từ Đắk Lắk. Nhận lời mời của đô vật Đào Hồng Sơn, Bắp đã bay ra Thủ đô, trực tiếp về hội làng để trải nghiệm không khí sới vật cổ truyền.
Bắp Kimochi (bên phải) và trận đấu rất vui với Anh Thơ tại hội vật làng Bún
Màn “se đài” ấn tượng, nhưng vào trận là chuyện khác
Được Đào Hồng Sơn giới thiệu vui là “Vua vật Đắk Lắk”, Bắp Kimochi gây chú ý ngay từ phần khởi động. Với nền tảng thể hình vững chắc, anh thể hiện các động tác se đài khá bài bản, tạo cảm giác tự tin trước khi bước vào thi đấu chính thức.
Tại hội vật, anh có cơ hội giao lưu với một số đô vật phong trào giàu kinh nghiệm. Đặc biệt, màn so tài được chờ đợi nhất là khi anh đối đầu với “hotgirl sới vật” Anh Thơ, cái tên quen thuộc tại nhiều hội làng phía Bắc.
Dù là nữ, Anh Thơ sở hữu kinh nghiệm dày dạn cùng kỹ thuật được tôi luyện qua nhiều mùa hội. Khi trận đấu bắt đầu, Bắp Kimochi tỏ ra khá thận trọng, thậm chí có phần né đòn và di chuyển nhiều quanh sới. Tuy nhiên, Anh Thơ liên tục áp sát, chủ động tạo thế. Trong những pha quần thảo ngắn, Bắp không thể lấn át đối thủ như kỳ vọng ban đầu.
Cao trào đến khi Anh Thơ tận dụng thời cơ, khóa thế và thực hiện cú đè quyết định, khép lại trận đấu trong tiếng reo hò của khán giả. Màn so tài diễn ra nhanh nhưng đủ tạo nên điểm nhấn thú vị cho hội vật năm nay.
Phản ứng hài hước từ người trong cuộc
Sau trận đấu, Bắp Kimochi đăng tải dòng trạng thái vui vẻ trên trang cá nhân, cho rằng mình “thua trên thế thắng” và nếu “nắm vào nhấc lên là thắng ngay, nhưng sợ bị nói là lợi dụng nên thôi đành thua vậy”. Chia sẻ mang tính bông đùa nhanh chóng thu hút hàng trăm bình luận.
Nhiều khán giả để lại ý kiến theo hướng hài hước, cho rằng trận đấu mang tính giao lưu là chính. Một số khác nhận xét Bắp “nhường”, hoặc cho rằng cả hai chủ yếu tạo không khí vui xuân đầu năm. Tuy nhiên, cũng có những bình luận đề cao tinh thần thể thao, đánh giá Anh Thơ thi đấu chủ động và xứng đáng giành phần thắng.
Dưới bài đăng của Đào Hồng Sơn với dòng chú thích “Vua vật Đắk Lắk xin thua em Thơ rồi”, cộng đồng mạng tiếp tục tranh luận sôi nổi. Bên cạnh những ý kiến mang tính trêu đùa, không ít người nhấn mạnh đây là hoạt động văn hóa truyền thống, cần nhìn nhận với sự tôn trọng dành cho các đô vật tham gia.
Thực tế, các trận vật nam - nữ tại hội làng những năm gần đây luôn thu hút sự chú ý lớn. Với trường hợp của Anh Thơ, cô vốn quen với việc đối đầu các đối thủ nam, và không ít lần tạo bất ngờ nhờ kinh nghiệm và kĩ năng tốt.
Ở góc độ chuyên môn, trận đấu cho thấy khác biệt giữa thể hình phòng gym và kỹ thuật vật cổ truyền. Sức mạnh cơ bắp là lợi thế, nhưng trong sới vật làng, kỹ năng khóa, ghì, di chuyển và tận dụng thời điểm mới là yếu tố quyết định.
Ở góc độ văn hóa, màn so tài mang tính giao lưu, góp phần làm sôi động không khí lễ hội. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng người xem nên giữ bình luận ở mức văn minh, tránh những lời lẽ phản cảm, bởi các đô vật tham gia đều đang góp phần duy trì một nét đẹp truyền thống.

Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]
-04/03/2026 22:55 PM (GMT+7)








