Quảng Cáo
0943778078
Cảm ơn VnExpress đã cho chúng tôi cơ hội gặp gỡ nhau, từ đó trở nên gần gũi, yêu thương rồi nên duyên vợ chồng.
Tháng 6/2024, tôi tìm đến chuyên mục Hẹn hò của VnExpress đăng thông tin và đã tìm được một nửa của đời mình. Tôi nhận được thư của em vào ngày 20/6, rất nhanh chúng tôi trò chuyện và trở nên thân thiết lúc nào không hay. Dù cách nhau lên đến 5000 km, chưa một lần gặp mặt nhưng chúng tôi cảm thấy rất đồng điệu và hợp nhau như duyên số sắp đặt.
Có lẽ do chúng tôi đều rất nghiêm túc trong chuyện yêu đương nên mọi thứ đều có thể chia sẻ, từ những dòng chat vội trước khi vào làm hay các mẩu chuyện chia sẻ trước khi đi ngủ. Chỉ trong vòng một tháng, chúng tôi đã thoải mái gọi điện cho nhau hàng giờ trước khi đi ngủ để tâm sự đủ thứ trên đời. Rất may mắn là chỉ hai tháng sau, chúng tôi có cơ hội gặp nhau, ở sân bay Nội Bài. Lần đầu gặp nhau sau bao ngày trò chuyện, hai đứa còn ngại, không nói chuyện được nhiều như tưởng tượng. Tôi bắt xe cho em về quê và hẹn tuần sau lên Hà Nội khám sẽ dẫn đi chơi.
Minh họa: AI
Tôi đang nghỉ việc và làm tự do nên thời gian khá thoải mái nhưng kinh tế không ổn định lắm. Trong cái rủi có cái may, em đi khám thì bệnh không có gì nghiêm trọng. Chứng mất ngủ và biếng ăn, chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống điều độ là khỏi. Tôi cũng có nhiều thời gian hơn để cùng em đi chơi gặp bạn bè của em, có nhiều thời gian riêng cùng nhau. Trong tuần đó hai đứa quyết định về quê gặp mẹ và họ hàng nhà em ra mắt. Tôi tự tin trao nhẫn đính hôn và được gia đình em cho phép qua lại yêu đương, chờ em học xong chúng tôi sẽ kết hôn.
Tưởng chừng mọi thứ sẽ suôn sẻ nhưng sau đó tôi nhận được cuộc gọi phản đối từ chị gái em. Rồi những khúc mắc mới nảy sinh khi em bắt đầu quan tâm tôi nhiều hơn, những cuộc gọi lúc nửa đêm, những câu hỏi chất vấn về người yêu cũ,... Hai đứa mệt mỏi giận hờn nhau hàng tuần trời. Tôi quyết định bay sang Nhật nhân dịp nghỉ lễ để giải quyết nhưng sau đó mọi thứ còn tệ hơn, em mất ngủ nhiều và sức khỏe suy giảm. Tôi và gia đình đã cố gắng khuyên và hỗ trợ động viên em học tiếp để tương lai sự nghiệp dễ dàng hơn, không phải tiếc nuối sau này. Nhưng rồi tháng 3/2025, em quyết định dừng việc học Thạc sĩ về nước vì vấn đề sức khỏe.
Về Việt Nam, em dần khỏe mạnh và tích cực hơn. Tôi và em đã quyết định đăng ký kết hôn để sớm ổn định xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc vào tháng tư năm ngoái. Từ đó đến nay, dù còn nhiều khúc mắc nhưng chúng tôi vẫn ở bên nhau hạnh phúc, hai đứa chọn cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.
Nhân đây tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến vợ yêu dấu của tôi: "Vợ à, cảm ơn em đã luôn tin tưởng anh, dù anh có làm sai điều gì, có nghèo khó, em cũng đã chọn ở lại cùng anh vun đắp cho mái ấp nhỏ của chúng ta".
Ngoài lời cảm ơn, mình cũng muốn chia sẻ câu chuyện với hy vọng mang lại động lực cho những bạn vẫn và đang băn khoăn có nên tiếp tục khi gặp khó khăn trong tình yêu. Hãy cho nhau cơ hôi, hãy luôn tin tưởng, yêu thương nhau rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên. Chúc mọi người đều tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Hải Long








