Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_2040b16f48260744a4b08b047973724d, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Vụ tai nạn ở đèo Vi Ô Lăk, 2 người chết: Người còn sống kể 'tài xế hét mất thắng' - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Vụ tai nạn ở đèo Vi Ô Lăk, 2 người chết: Người còn sống kể 'tài xế hét mất thắng'

14 hours ago 3
Quảng Cáo

0943778078

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đèo Vi Ô Lăk là do xe tải đổ đèo, vào khúc cua bị mất lái, đâm mạnh vào vách núi rồi lật ra đường khiến 2 người chết.

tai nạn - Ảnh 1.

Đại diện Ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi đến thăm, động viên ông Nam - Ảnh: TRẦN MAI

Trưa 4-5, đại tá Vũ Thanh Giang - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi - cho biết bước đầu xác định nguyên nhân do xe tải đổ đèo Vi Ô Lăk bị mất lái khi vào cua dẫn đến vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo đó, khoảng 23h30 khuya 2-5, người dân đi qua khu vực km58+700 quốc lộ 24, chân đèo Vi Ô Lăk (thôn Làng Trui, xã Ba Vì, Quảng Ngãi) phát hiện một xe tải gặp nạn, lật bên đường nên báo cho cơ quan chức năng.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Xác minh bước đầu, xe tải gặp nạn do tài xế Võ Trần Anh Minh (49 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển, chạy trên quốc lộ 24 theo hướng Tây - Đông.

Ngoài tài xế Minh, trên xe còn có 2 người khác là ông Lê Đình Thọ (46 tuổi, trú TP Đà Nẵng) và Nguyễn Hồng Nam (34 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk).

Chiếc xe đã có hành trình vượt gần hết đèo Vi Ô Lăk, đoạn đèo cuối cùng ở thôn Làng Trui, tài xế cho xe đổ đèo thì gặp một khúc cua, xe tải mất lái, tông vào vách núi với lực tác động cực mạnh khiến chiếc xe không dựa vào vách núi mà lật ngược ra đường.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định tài xế không làm chủ được tốc độ, khi đổ đèo gặp khúc cua đã mất lái dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng.

Hậu quả tài xế Minh và ông Thọ tử vong tại chỗ, ông Nam bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

 Người còn sống kể 'tài xế hét mất thắng' - Ảnh 3.

Chiếc xe va chạm quá mạnh, biến dạng phần đầu, lực lượng chức năng rất vất vả tiếp cận cabin, đưa các nạn nhân ra ngoài - Ảnh: Cảnh sát 114

tai nạn - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ phải dùng dụng cụ chuyên dụng phá cabin - Ảnh: Cảnh sát 114

Nạn nhân sống sót kể lại giây phút tài xế hét "mất thắng, mất thắng"

Đến trưa 4-5, sức khỏe ông Nam đã dần phục hồi, đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện. Đại diện Ban an toàn giao thông tỉnh đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên ông Nam và người thân.

Theo lời kể của ông Nam, ngày 2-5 xe xuất phát từ tỉnh Đắk Lắk, bốc hàng ở Buôn Ma Thuột, sau đó di chuyển dọc đường bốc thêm hàng. Lúc này trên xe có ông Nam và ông Minh.

Khi đến phường Pleiku (Gia Lai), xe tải dừng lại đón ông Lê Đình Thọ rồi tiếp tục di chuyển đến phường Kon Tum thì dừng lại ăn tối.

Cả chặng đường từ Đắk Lắk đến phường Kon Tum (Quảng Ngãi) ông Nam là người cầm lái.

Sau bữa cơm, ông Võ Trần Anh Minh thay ca, lái xe tải từ quốc lộ 14 sang quốc lộ 24 để về Đà Nẵng. Vì đã lái xe trước đó nên sau khi đổi tài, ông Nam ra băng ghế phía sau nằm ngủ.

Theo ông Nam, trong quãng đường đổ đèo Măng Đen rồi đến đèo Vi Ô Lăk, có vài lần ông Nam tỉnh giấc, thấy ông Minh lái xe rất an toàn.

"Đang chợp mắt thì tôi nghe anh Minh hét "mất thắng, mất thắng rồi". Tôi ngồi bật dậy, thấy xe lắc lư liên tục. Tôi chỉ còn cách ghì hai tay chặt vào ghế tài", ông Nam kể.

Ông Nam vẫn nhớ lúc đó ông Thọ hét lớn, đòi mở cửa xe nhảy xuống đường. Nhưng chưa kịp hành động gì thì chiếc xe lao vào vách núi, tạo ra tiếng động va chạm rất lớn.

"Sau đó tôi hôn mê, chẳng còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại thấy đang nằm ở Trung tâm Y tế Ba Tơ", ông Nam nói.

Đến bây giờ, ông Nam thấy mình may mắn, bởi ngồi phía sau, lúc xảy ra tai nạn bám chặt vào ghế tài có nỉ nên hạn chế va đập, nhờ vậy mà thoát chết.

tai nạn - Ảnh 4.

Phải rất vất vả, các nạn nhân mới được đưa ra khỏi cabin - Ảnh: Cảnh sát 114

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Đăng ký

Read Entire Article