Ngày 28.2, dịp sinh nhật lần thứ 87 của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, danh ca Khánh Ly đã có mặt ở Huế, dự buổi giao lưu chủ đề "Chiều trên quê hương tôi" ở công viên mang tên cố nhạc sĩ.
Trước khi chương trình diễn ra, danh ca Khánh Ly cùng bạn hữu đã đến Gác Trịnh tại khu tập thể số 19 đường Nguyễn Trường Tộ, nơi lưu giữ những ký ức về Trịnh Công Sơn ở Huế, để thăm "người tri kỷ âm nhạc".

Danh ca Khánh Ly lặng lẽ đứng trước tượng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Gác Trịnh
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Gác Trịnh giờ đây là không gian văn hóa, cà phê và thưởng thức âm nhạc Trịnh Công Sơn. Nơi đây lưu giữ nhiều kỷ vật quý gắn liền với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như tranh, ảnh, một số bản nhạc chép tay... do bạn bè và gia đình ông tặng.
Ngồi bên hành lang nhìn xuống con đường Nguyễn Trường Tộ đầy lá, danh ca Khánh Ly xúc động nhắc lại một lời tâm sự của Trịnh Công Sơn về cái đẹp và sự hiện diện của thi sĩ trong cuộc đời.
"Ông Trịnh Công Sơn từng nói là nếu không có những chiếc lá rơi như thế thì chúng ta không có những thi sĩ, có những chiếc lá rơi 3 ngày chưa tới mặt đất, có những chiếc lá bị người ta lấy đi. Nhưng nhờ những chiếc lá rơi đó là chúng ta có những bài thơ, bài nhạc rất tuyệt", bà kể.

Danh ca Khánh Ly nhìn xuống đường Nguyễn Trường Tộ và bồi hồi kể về kỷ niệm những chiếc lá rơi
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Giữa không gian đầy hoài niệm, nơi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thường ngồi ôm đàn guitar sáng tác, nữ danh ca đã thành kính thắp ngọn nến thơm.
Trong làn khói trầm mặc, bà chia sẻ những suy tư sâu sắc về sự ra đi của ông: "Mình tiếc ông ấy nhưng ông ấy trả lời rằng không tiếc, bởi vì cuộc đời mọi người đã cho ông nhiều quá. Chỉ có chúng ta là lao sao thôi còn ông ấy rất bình an". Nói rồi, nữ danh ca hát lại ca khúc "Đêm thấy ta là thác đổ" trong niềm thương nhớ người tri kỷ một thời.

Nữ danh ca thăm lại những kỷ vật gắn liền với tên tuổi người nhạc sĩ tài hoa
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nữ danh ca cất cao tiếng hát "Đêm thấy ta là thác đổ" trong niềm nhớ thương
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Sự xuất hiện bất ngờ của danh ca Khánh Ly tại Gác Trịnh đã mang lại niềm xúc động lớn cho nhiều du khách. Nguyễn Tuấn Anh (22 tuổi, đến từ TP.HCM), một người yêu nhạc Trịnh, chia sẻ rằng việc được gặp gỡ nữ danh ca trong chuyến du lịch này là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời.
"Bản thân là người yêu nhạc Trịnh, vì vậy rất bất ngờ và vui khi được gặp danh ca Khánh Ly trong chuyến du lịch này, đây có lẽ là kỷ niệm rất đáng nhớ", Tuấn Anh chia sẻ.

Bạn trẻ vui mừng khi được gặp gỡ thần tượng tại Gác Trịnh
ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN
Danh ca Khánh Ly tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai. Bà gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lần đầu năm 1964, khi đang hát ở Đà Lạt. Năm 1967, hai người gặp lại ở Sài Gòn, làm nên một trong những sự kết hợp nghệ thuật nổi tiếng trong lịch sử âm nhạc Việt Nam.

1 hour ago
1












English (US) ·