More forecasts: 30 day weather forecast Orlando

Yamal ghi hat-trick đầu tiên cho Barca, tiết lộ tình trạng bản thân: 'Tôi không khỏe...'

2 hours ago 1
Quảng Cáo

0943778078

Yamal tỏa sáng ở thời điểm quan trọng của Barca

Trước khi bước vào trận gặp Villarreal ở trận đấu sớm vòng 26, Barca đang dẫn đầu La Liga với 61 điểm. Dù vậy, thầy trò HLV Hansi Flick đang chịu sức ép lớn khi đội xếp thứ 2 là Real Madrid đang bám sát với chỉ 1 điểm ít hơn. Chưa kể, đội bóng xứ Catalan cần 1 chiến thắng để giúp tinh thần các cầu thủ trở nên tốt hơn, trước khi toàn đội có trận lượt về ở bán kết Cúp nhà vua Tây Ban Nha với Atletico Madrid diễn ra 4.3 (trận lượt đi Barca đã để thua đến 0-4).

Với áp lực phải thắng, HLV Hansi Flick tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất hiện tại của Barca. Ở hàng thủ, Eric García hay Cubarsi ra sân ngay từ đầu. Trong khi trên hàng công, Lamine Yamal như thường lệ vẫn được tin tưởng, xếp đá chính. Cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha cùng Fermín López, Raphinha tạo nên “mũi đinh 3”, hỗ trợ cho Ferran Torres.

Xuất hiện trên sân 70 phút, Lamine Yamal mang đến màn trình diễn rực sáng. Cầu thủ mang áo số 10 của Barca thi đấu năng nổ, có mặt ở mọi điểm nóng trên sân. Ngay trong hiệp 1, Lamine Yamal đã có cúp bàn thắng, đưa Barca dẫn 2-0. Đến phút 69, Lamine Yamal hoàn tất cú hat-trick sau đường chuyền của Rashford. Đáng chú ý, đây là cú hat-trick đầu tiên của Lamine Yamal trong màu áo Barca kể từ khi được đôn lên đội 1.

 'Tôi không khỏe...'- Ảnh 1.

Lamine Yamal ghi hat-trick đầu tiên trong màu áo đội 1 Barca

ẢNH: REUTERS

Với 3 bàn thắng của Lamine Yamal, Barca có thế trận thoải mái hơn. Đến phút 90+1, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Robert Lewandowski ghi thêm một bàn, ấn định thắng lợi 4-1 cho Barca. Trước đó, ở phút 49, Pape Gueye là người ghi bàn danh dự cho đội khách Villarreal.

Đánh bại Villarreal 4-1, Barca tiếp tục giữ ngôi đầu La Liga sau vòng 26. Đội bóng của HLV Hansi Flick có 64 điểm, tạm hơn Real Madrid 4 điểm (Barca thi đấu nhiều hơn 1 trận).

Với cú hat-trcik ở trận đấu này, Lamine Yamal cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Cầu thủ người Tây Ban Nha chia sẻ: "Chính tôi cũng không biết đây có phải là phiên bản tốt nhất của mình hay không nữa. Tôi đã bảo HLV Hansi Flick đợi đến khi tôi ghi bàn thắng thứ 3 rồi hãy thay tôi ra, chứ không phải thay cả đội".

"Mọi người muốn tôi ghi 100 bàn thắng khi mới 16 tuổi... Tôi không được khỏe, bị đau vùng xương mu, tôi không vui, điều đó thể hiện rõ, nhưng trong tuần vừa qua tôi đã cảm thấy tốt hơn. Tôi mỉm cười khi được thi đấu và bản thân cảm thấy hạnh phúc khi được chơi bóng", Lamine Yamal bày tỏ.

Read Entire Article