Quảng Cáo
0943778078
Lamine Yamal cho biết anh đã “hạnh phúc trở lại” sau khi lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp, góp công vào chiến thắng 4-1 của Barcelona trước Villarreal tại vòng 26 La Liga.
Yamal lập hat-trick vào lưới Villarreal
Yamal đi vào lịch sử Barcelona
Yamal ghi hai bàn trong hiệp một trước khi hoàn tất cú hat-trick sau giờ nghỉ giải lao, trở thành cầu thủ 18 tuổi đầu tiên lập hat-trick ở La Liga kể từ năm 1967. Ở tuổi 18 năm 230 ngày, anh chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Barcelona ghi hat-trick tại La Liga. Kỷ lục trước đó thuộc về Giovani Dos Santos, người lập hat-trick cho Barcelona vào năm 2008 trong trận gặp Real Murcia khi 19 tuổi 6 ngày.
Yamal lập hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp
Tuy nhiên, sau trận đấu, Yamal tiết lộ anh đã gặp nhiều khó khăn vì nhiều lý do khác nhau ở mùa giải hiện tại, trước khi khẳng định bản thân đang cảm thấy tốt hơn ở giai đoạn nước rút.
“Trước đây tôi không cảm thấy ổn. Tôi gặp vấn đề ở háng và nhìn chung tôi không hạnh phúc. Đó là sự tổng hòa của nhiều yếu tố. Mọi người có thể nhận ra điều đó. Khoảng một tuần trở lại đây, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Tôi mỉm cười khi thi đấu, điều đã không xảy ra trong một thời gian, và tôi cảm thấy hạnh phúc trên sân”, Yamal chia sẻ với Movistar.
Bất chấp những vấn đề kể trên, Yamal vẫn là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của Barca mùa này. Sau cú hat-trick trước Villarreal, anh đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn của Barcelona với 18 pha lập công sau 34 trận trên mọi đấu trường, bằng tổng số bàn thắng của cả mùa trước nhưng thi đấu ít hơn 21 trận.
Trong lịch sử La Liga, chỉ có hai cầu thủ lập hat-trick ở độ tuổi trẻ hơn Yamal, nhưng điều đó đã xảy ra cách đây gần một thế kỷ là Jose Iraragorri (17 tuổi 337 ngày, năm 1930) và Pablo Pombo (18 tuổi 200 ngày, năm 1934).
“Tôi đang ghi bàn ngày một nhiều hơn. Từ năm 16 tuổi, mọi người đã muốn bạn ghi 100 bàn rồi và điều đó rất khó. Tôi cũng muốn ghi nhiều bàn hơn nữa, nhưng không phải lúc nào cũng có thể”, Yamal nói thêm.
Trước câu hỏi về những vấn đề khiến Yamal không thể tận hưởng bóng đá trọn vẹn mùa này, HLV Hansi Flick cho rằng cách các hậu vệ kèm anh đã thay đổi đáng kể.
“Đối thủ đôi khi dùng hai hoặc ba cầu thủ để kèm Yamal. Có thể cảm nhận được rằng đôi lúc cậu ấy thiếu tự tin, thiếu sự bùng nổ trong các tình huống một đối một. Tôi rất vui cho cậu ấy hôm nay. Điều đó sẽ mang lại sự tự tin cho cậu ấy. Khi Yamal tận hưởng trận đấu, đó là điều tuyệt vời cho bản thân cậu ấy và cho cả đội”, Flick nói.
Bàn mở tỷ số của Yamal đến sau pha kiến tạo của Fermin. Bàn thứ hai là một siêu phẩm khi anh rê bóng vượt qua hai cầu thủ Villarreal trước khi dứt điểm cứa lòng. Pape Gueye từng rút ngắn cách biệt cho đội khách, nhưng Yamal nhanh chóng tái lập khoảng cách hai bàn trước khi cầu thủ vào sân thay người Robert Lewandowski ấn định tỷ số 4-1.
Flick mơ về màn lội ngược dòng
Chiến thắng giúp Barcelona nới rộng khoảng cách lên 4 điểm so với Real Madrid, đội sẽ tiếp đón Getafe vào rạng sáng 3/3 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, thầy trò Flick giờ phải hướng sự chú ý tới bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, nơi họ sẽ tiếp đón Atletico Madrid ở trận lượt về.
Atletico đã thắng 4-0 ở lượt đi, đặt Barcelona vào tình thế vô cùng khó khăn. Dù vậy, Flick tin rằng với phong độ như hiện tại của Yamal, mọi điều đều có thể xảy ra.
“Tôi nghĩ tất cả đều đã thấy màn trình diễn của cậu ấy hôm nay. Bàn đầu tiên giúp cậu ấy nhập cuộc, và sau đó mọi thứ thật phi thường. Yamal ở đẳng cấp này là điều tuyệt vời với chúng tôi. Chúng tôi cần cậu ấy duy trì phong độ như vậy vào thứ Ba (gặp Atletico). Đó là điều tôi muốn thấy”, chiến lược gia người Đức nói thêm.

Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]
-01/03/2026 09:33 AM (GMT+7)














English (US) ·