Quảng Cáo
0943778078
TP HCMNói lời sau cùng, người mẫu An Tây cho rằng ma túy có thể hủy hoại một con người, mong sai lầm của mình trở thành "bài học xương máu", cảnh tỉnh những người trẻ.
Chiều 26/8, sau hơn một tuần xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10 liên quan 4 tiếp viên hàng không, phiên tòa kết thúc phần tranh luận. Các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án.
Trong hơn một phút trình bày, Nguyễn Thị An (người mẫu An Tây, tức Andrea Aybar, quốc tịch Tây Ban Nha) xin lỗi gia đình và những người từng yêu mến, tin tưởng mình.
Bị cáo cho rằng, với tư cách một người con, người chị và công dân, những việc mình làm là đáng trách. Là người của công chúng, có trách nhiệm lan tỏa những giá trị tích cực và làm gương cho giới trẻ, hành động của cô "càng đáng trách hơn".
|
|
|
Bị cáo An Tây nói lời sau cùng. Video: Hải Duyên |
An Tây cho biết thời gian qua đã dành từng ngày, từng giờ suy nghĩ, kiểm điểm bản thân. Từ những gì xảy ra và hệ lụy đối với xã hội, cô nhận ra ma túy có thể hủy hoại một con người.
Theo bị cáo, ngoài xã hội còn nhiều người trẻ có thể vì một phút dại dột mà bị lôi kéo vào những cám dỗ nhất thời. Cô mong câu chuyện của mình trở thành lời cảnh tỉnh đối với những người từng có ý định sử dụng ma túy, dù vì bất kỳ lý do gì.
An Tây bày tỏ ân hận, nhận trách nhiệm về những việc đã gây ra và mong sai lầm của mình trở thành "bài học xương máu" cho giới trẻ, để không ai đi vào con đường như mình.
Bị cáo cam kết với cộng đồng, gia đình và bản thân sẽ không tái phạm, nghiêm túc sửa chữa sai lầm, sống tốt và trở thành người có ích. Cô mong HĐXX xem xét, tạo cơ hội để sớm trở về làm lại cuộc đời.
Theo cáo buộc, An Tây nhiều lần nhờ trợ lý Văn Anh Duy mua ma túy để sử dụng. Ngày 2/11/2024, cô cung cấp ma túy, chuẩn bị địa điểm để cùng Duy và Nguyễn Phương Đông sử dụng; ngày 8/11 tiếp tục tổ chức cho Duy sử dụng ma túy tại căn hộ.
Ngoài ra, An Tây khai từng mua cần sa; phát hiện ketamine và "nước vui" trong căn nhà thuê rồi đưa cho Đông sử dụng.
VKS đề nghị HĐXX tuyên An Tây tổng cộng 9-11 năm tù về hai tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Bị cáo An Tây nói lời sau cùng tại Trại tạm giam Chí Hòa. Ảnh: Chụp qua màn hình
Ca sĩ Chi Dân: Mong mọi người tha thứ
Tương tự, trong lời sau cùng, Nguyễn Trung Hiếu, tức ca sĩ Chi Dân, gửi lời xin lỗi gia đình, khán giả yêu mến, bạn bè và đồng nghiệp.
Nam ca sĩ cho rằng do thiếu hiểu biết và một lần nông nổi, bản thân đã gây ra hậu quả lớn. "Trong nhiều đêm, bị cáo đã trằn trọc, suy nghĩ về hành động của mình, nhận ra sai lầm và cảm thấy rất ăn năn", Chi Dân nói.
Bị cáo mong mọi người tha thứ, cho cơ hội làm lại cuộc đời; đồng thời đề nghị HĐXX khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.
Trúc Phương xin cơ hội trở về chăm sóc con
Nói lời sau cùng sau đó, Nguyễn Đỗ Trúc Phương, còn được biết đến với tên "Cô tiên từ thiện", gửi lời xin lỗi mẹ vì đã thực hiện hành vi vi phạm mà trước đó chưa từng thực hiện.
"Hai năm tạm giam bị cáo vô cùng đau khổ và ăn năn về sai phạm", Phương nói, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng sự khoan hồng để sớm trở về chăm sóc con nhỏ, gia đình và tiếp tục công việc từ thiện.
Theo cáo buộc, Phương mua ma túy, tổ chức tiệc sinh nhật cho nhóm bạn sử dụng tại nhà. VKS đề nghị phạt cô 6-7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Các bị cáo còn lại khi nói lời sau cùng chiều nay hầu hết bày tỏ ăn năn, hối hận và xin tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.
Do vụ án phức tạp, còn nhiều tình tiết cần xem xét, HĐXX cho biết sẽ nghị án kéo dài và tuyên án ngày 3/9.
Bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương trình bày với HĐXX. Ảnh: Chụp màn hình
9 bị cáo bị đề nghị tử hình
Chuyên án VN10 bắt nguồn từ sáng 16/3/2023, khi Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện hơn 8 kg thuốc lắc, hơn 3 kg ketamine cùng cocain trong hành lý của 4 tiếp viên hàng không từ Pháp về Việt Nam. Quá trình điều tra sau đó xác định không có căn cứ xử lý 4 tiếp viên.
Mở rộng vụ án, Công an TP HCM phát hiện đường dây đưa ma túy từ Pháp về Việt Nam bằng đường hàng không và chuyển phát nhanh quốc tế, cùng nhiều nhánh mua bán, tổ chức sử dụng ma túy.
Trong vụ án đang xét xử, VKS xác định Hà Danh Nậm, 52 tuổi, quê Nghệ An, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây ma túy từ Pháp về Việt Nam. Nậm bị cáo buộc thuê Hoàng Sỹ Thắng nhận các kiện hàng chứa ma túy giấu trong tuýp kem đánh răng, lẫn hàng tiêu dùng. Thắng sau đó rủ Bùi Văn Ánh tham gia nhận và giao hàng.
VKS đề nghị tử hình Nậm cùng 8 bị cáo khác về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Hoàng Sỹ Thắng bị đề nghị tù chung thân, Bùi Văn Ánh 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ một năm 6 tháng tù đến tù chung thân.
Hải Duyên









