Quảng Cáo
0943778078
Anh là mẫu người của gia đình, thích những bữa cơm nhà, nơi mọi người ngồi lại ăn cùng nhau và kể những câu chuyện thường ngày.
Em có đang bận không? Nếu không bận, vậy ngồi xuống nghe anh long trọng thông báo và quảng cáo về bản thân mình nhé. Anh 37 tuổi, tính tình hiền lành, vui vẻ, thường đặt mình vào vị trí của người khác để cảm thông và thấu hiểu. Anh cũng thuộc kiểu người kính trên nhường dưới, rất kính trọng người già. Anh đẹp trai lắm luôn, mỗi lần soi gương trong nhà tắm anh lại nghĩ sao trên đời lại có người đẹp trai thế chứ.
Anh nghĩ ra mọi từ ngữ miêu tả sự đẹp trai mà anh biết. Anh còn lật cả cuốn từ điển tiếng Anh dày cộp để tìm thêm. Vậy mà dù dùng đến hai ngôn ngữ, anh vẫn thấy không đủ từ để diễn tả vẻ đẹp trai của mình. Nhưng ông trời công bằng lắm, cho anh vẻ ngoài đẹp trai hết mức rồi lại lấy đi sự công nhận của mọi người. Giống như bao bạn bè cùng trang lứa, sau khi rời giảng đường, anh cũng trải qua vài công ty khác nhau. Công việc cuối cùng trước khi rời TP HCM là vị trí quản lý cấp trung cho một tập đoàn nước ngoài. Nhưng trong suốt quãng thời gian làm việc xa nhà, anh cảm thấy mình ngày càng đánh mất bản tâm, bị cuốn vào môi trường sống đầy cạnh tranh, ích kỷ, tranh giành và tham lam.
Anh thích được sống đúng với con người thật của mình. Quan trọng hơn, anh muốn sau một ngày làm việc mệt mỏi sẽ có một không gian yên tĩnh, một môi trường hiền hòa để bản thân tìm lại sự bình yên, khôi phục bản tâm và nhìn nhận rõ đúng sai trong cuộc sống. Anh muốn được như ngày còn là cậu bé vô tư, yêu cuộc sống, thích giúp đỡ mọi người. Hồi đó, mỗi lần giúp được ai, anh đều thấy vui, còn nếu không giúp được thì lại áy náy mãi. Vì vậy anh quyết định trở về quê làm nông dân. Nhà anh cách Bảo Lộc vài cây số. Hiện tại anh có thu nhập hơn một tỷ đồng mỗi năm, có nhà, có ôtô và vài lô đất mặt tiền quốc lộ. Cuộc sống nhìn chung khá bình yên và ổn định.
Kể thêm về mình một chút, anh thích du lịch, thích biển và thích những nơi yên tĩnh, không quá ồn ào. Anh là mẫu người của gia đình, thích những bữa cơm nhà, nơi mọi người ngồi lại ăn cùng nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày. Anh rất thích trẻ con, luôn nghĩ sau này khi có gia đình, mình sẽ hết mực yêu thương vợ con. Em sẽ dạy con lễ phép, còn anh sẽ dạy con biết yêu thương, bảo vệ gia đình và cách đối nhân xử thế. Những lúc rảnh, chúng ta sẽ cùng đưa con đi du lịch để tâm hồn con rộng mở hơn, để con thấy thế giới ngoài kia lớn biết bao.
Anh cũng mong sớm tìm được em, một người có nhân phẩm tốt, tính cách hiền lành, luôn hướng về gia đình. Anh hy vọng em cũng là người giản dị, mộc mạc, vì anh rất thích câu nói: "Mình cứ sống tốt, mọi chuyện đã có trời an bài". Hy vọng ông trời sẽ sớm an bài để anh gặp được em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Con đường mưa
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng
- Giới tính: Nam








