Quảng Cáo
0943778078
Được cái cô ấy sắp xếp thời gian rất khéo để tôi và bạn trai kia không chạm mặt nhau.
Tôi ngoài 40 tuổi, vợ bị bệnh hiểm nghèo đã mất được 4 năm. Tôi có hai con một trai một gái, đều đang học cấp hai. Tôi đi làm thu nhập khá ổn định, xây nhà, mua xe và mua đất. Đầu năm 2025, tôi được một người giới thiệu làm quen với một bạn gái. Hôn nhân của cô ấy không được hạnh phúc nên đã ly hôn từ lúc con trai chưa tròn một tuổi. Trong thời gian chúng tôi tìm hiểu và nói chuyện với nhau, thấy khá là hợp và không biết yêu nhau từ lúc nào. Trong thời gian chúng tôi yêu nhau, những lúc không ở gần nhau, có những hôm gọi điện kéo dài cả tiếng đồng hồ. Nói chung tình yêu của chúng tôi khá đẹp.
Nhưng khoảng 8 tháng gần đây, cô ấy xin chuyển công việc xuống khu công nghiệp khác để làm vì dưới đó thu nhập khá hơn chỗ cũ. Trong thời gian cô ấy xuống dưới đó làm, chúng tôi vẫn gọi điện nói chuyện với nhau như bình thường. Cách đây khoảng hai tháng, cô ấy kể là trong chuyền có một bạn trai thích cô ấy. Tôi chỉ nói rằng "em đã có người yêu rồi thì nên giữ khoảng cách với người ta" nhưng công việc khiến họ gặp nhau hàng ngày.
Minh họa: AI
Một ngày cô ấy hỏi tôi về tương lai là "em có kế hoạch lấy chồng, anh có cưới em không?". Ngay khi nghe được câu này, tôi cũng đoán được phần nào câu chuyện của bạn gái với người kia. Tôi bảo với bạn gái là "Giờ anh chưa cưới được, để anh sắp xếp". Tôi muốn củng cố kinh tế thêm, muốn làm nhà rồi tính đến chuyện cưới và đón hai mẹ con cô ấy về cho đàng hoàng. Tôi và cô ấy cũng lên kế hoạch sang năm làm nhà rồi tổ chức cưới. Vì tôi ở cùng bố mẹ đẻ và hai con. Tôi không muốn trong cuộc sống xảy ra những điều không hay.
Trong lúc như vậy, cô ấy giận tôi và nhận lời với người kia, giãn khoảng cách với tôi. Nhưng chúng tôi vẫn hẹn hò đưa nhau đi chơi, đi mua sắm và đưa cô ấy đi khám bệnh. Hơn nữa tôi nghĩ trách nhiệm của người yêu là phải lo cho người mình yêu. Được cái cô ấy sắp xếp thời gian rất khéo để tôi và bạn trai kia không chạm mặt nhau. Khi cô ấy xuống làm ở khu công nghiệp và ở trong ký túc xá nhưng vừa rồi cô ấy bảo thuê phòng trọ ngoài, tôi chỉ bảo "Em sắp xếp sao cho phù hợp với công việc của em", nhưng linh cảm của người dàn ông mách bảo tôi có điều gì đó không ổn.
Cách đây bốn hôm, tôi qua chỗ cô ấy thuê trọ, đúng như dự đoán, cô ấy và bạn trai kia vừa đưa nhau đi làm về đến cửa phòng trọ thì tôi cũng xuất hiện. Cô ấy thực sự bối rối và không hiểu tại sao tôi lại biết phòng trọ của cô ấy vì từ khi cô ấy thuê phòng trọ không cho tôi xuống. Tôi có xuống thì cô ấy chỉ hẹn gặp nhau ngoài đường rồi đi nhà nghỉ. Lúc đó người bạn trai kia cũng không nghĩ tôi và cô ấy vẫn còn yêu nhau nên rất tức giận. Tôi và bạn trai kia hỏi cô ấy là "bây giờ em chọn ai?". Cô ấy vẫn im lặng.
Kể từ hôm đó, chúng tôi không gặp nhau và không nói chuyện với nhau nữa. Tôi vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm và có nhắn tin cho cô ấy là "sẽ bỏ qua tất cả và vẫn đón nhận em". Từ hôm ấy đến nay, cô ấy vẫn im lặng. Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Vậy tôi muốn nhận được sự góp ý của mọi người có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không? Cảm ơn mọi người cho tôi lời khuyên.
Xuân Đức








