Quảng Cáo
0943778078
ĐứcBayern Munich thẳng thừng từ chối nhường lại khách sạn Infinity ở Munich, nơi PSG từng lưu trú trong hành trình vô địch Champions League mùa 2024-2025.
Gần một năm trước, ngày 31/5/2025, PSG lần đầu vô địch Champions League khi đánh bại Inter 5-0 trong trận chung kết trên sân Allianz - sân nhà của Bayern Munich. Khi đó, đội bóng thủ đô nước Pháp đã "chiếm cứ" khách sạn Infinity, vốn là nơi lưu trú quen thuộc và đắc địa của Bayern.
340 ngày sau, PSG chuẩn bị trở lại thủ phủ xứ Bavaria, để đối đầu chủ nhà ở lượt về bán kết Champions League mùa này. Theo báo Pháp L’Équipe, là những người coi trọng yếu tố tâm linh, PSG rất muốn trở lại Infinity Hotel & Conference Resort, một địa điểm lưu trú đẳng cấp bốn sao ở ngoại ô Munich, chỉ cách sân thi đấu khoảng 20 km đường bộ.
Khách sạn Infinity, Munich nhìn từ bên ngoài. Ảnh: X
Tuy nhiên, đây cũng là nơi Bayern đóng quân trước mỗi trận sân nhà kể từ tháng 8/2010. "Infinity là khách sạn của chúng tôi. Không có chuyện nhường lại cho PSG, và càng không có chuyện chia sẻ chung tầng", Giám đốc Thể thao Christoph Freund của Bayern mỉm cười khẳng định tại đại trung tâm huấn luyện Sabener Strasse. "Thành phố này là của chúng tôi, trận đấu này diễn ra trên sân nhà của chúng tôi, nên không có gì để thương lượng cả. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ khách sạn của mình".
Bị đánh bật khỏi nơi ưa thích, PSG buộc phải tìm nơi ở mới trước khi đáp chuyến bay đến Munich. Lựa chọn thay thế là khách sạn Andaz, nằm gần trung tâm hơn khi chỉ cách sân Allianz khoảng 7 km. Dù chỉ là chuyện mê tín hay thói quen, nhưng rõ ràng Bayern đã bắt đầu "chơi hiệp một" của trận bán kết lượt về Champions League ngay từ bây giờ.
Luis Diaz ghi bàn vào lưới PSG ở lượt đi. Ảnh: Marca
Hậu trường PSG ở khách sạn Infinity
Trong giai đoạn từ 30/5 đến 1/6 năm ngoái, khách sạn với 439 phòng này đã dành toàn bộ không gian cho phái đoàn PSG. Đội bóng nước Pháp đã đặt trọn hai tầng lầu với 60 phòng, nhiều phòng họp, phòng gym và trung tâm spa hiện đại.
Infinity có ưu điểm lớn là sự yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt của trung tâm Munich. Những ngày này, giá phòng tại đây đang tăng chóng mặt, gấp bốn lần ngày thường, lên tới 497 USD/đêm trước thềm trận lượt về bán kết.
Nơi đây từng là điểm dừng chân may mắn của tuyển Pháp tại Euro 2020 khi đánh bại Đức, và cũng là nơi huyền thoại Michel Platini từng tổ chức hội thảo trước World Cup 2006. Sau đêm chung kết năm ngoái, khách sạn đã biến thành sân khấu cho một bữa tiệc không ngủ. Gia đình các cầu thủ và khách mời của PSG đã chờ đợi những người hùng từ Allianz trở về lúc 2 giờ sáng trong không khí vỡ òa.
Khách sạn Infinity vào ngày 30/5/2025 khi PSG chọn làm nơi lưu trú cho trận chung kết Champions League gặp Inter Milan. Ảnh: L'Équipe
"PSG đã để lại ấn tượng tuyệt vời", một quản lý khách sạn chia sẻ với L’Équipe. "Các cầu thủ và ban lãnh đạo ăn mừng chức vô địch rất lịch sự, không hề quá chén". Sau tiệc gala do đầu bếp riêng từ Paris chuẩn bị, dàn sao PSG đã tận hưởng đêm trắng tại hộp đêm của khách sạn. "Tôi nhớ Achraf Hakimi đã hỏi liệu có thể ăn mừng ở hồ bơi vào giữa đêm không. Chúng tôi đã phá lệ vì họ", vị quản lý khách sạn cho biết.
Alain, một cựu nhân viên của Infinity, nhớ lại: "Họ thực sự rất dễ mến. Tôi ấn tượng vì các ngôi sao PSG không hề ngại ngần khi ở chung với các khách khác, sẵn sàng chụp ảnh selfie và trò chuyện cùng những huyền thoại bóng đá cũng đang lưu trú tại đó như Romario hay Sir Alex Ferguson. Một điều hiếm thấy ở các ngôi sao tầm cỡ này là nhiều cầu thủ đã để lại những khoản tiền boa rất hậu hĩnh cho nhân viên".
"Đây là khách sạn mang lại may mắn", Konrad, một nhân viên phục vụ tại quầy bistro của Infinity tiết lộ. "Bayern hiếm khi thua trên sân nhà, và PSG cũng từng đè bẹp Inter tại đây. Chúc PSG may mắn".
Dẫu vậy, lần này PSG sẽ khó lòng "đánh đuổi" được Bayern khỏi pháo đài của họ. Hy vọng duy nhất để PSG trở lại mảnh đất lành này có lẽ phải chờ đến trận chung kết Champions League năm 2028, dự kiến sẽ lại được tổ chức tại sân Allianz.
Trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về Champions League, HLV trưởng Atletico Madrid Diego Simeone được hỏi có phải vì tâm linh mà đội bóng của ông thay đổi khách sạn lưu trú ở London, so với lần làm khách trước Arsenal ở vòng bảng hồi tháng 10/2025. "Giờ chúng tôi đang chơi hay hơn tháng 10 còn gì, chưa kể khách sạn mới này lại rẻ hơn, thế nên chúng tôi mới thay đổi", nhà cầm quân người Argentina trả lời, làm nên tràng cười trong khán phòng.
Trước trận tháng 10/2025, Atletico từng ở một khách sạn ở Regent's Park, nhưng lần này họ quyết định đóng quân ở Shoreditch. Ban đầu, truyền thông Tây Ban Nha tin rằng đó là theo chỉ thị của Simeone vì ông là người khá mê tín.
Hoàng Thông tổng hợp








