Quảng Cáo
0943778078
Ca sĩ Britney Spears kể về biến chứng tiêm botox trên mặt, một trải nghiệm làm đẹp mà cô gọi là 'đáng xấu hổ'.
Trên Instagram hôm 8/8, giọng ca Baby One More Time đăng video cảnh báo người hâm mộ hãy cẩn trọng khi thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ. Ngôi sao 44 tuổi nói một bác sĩ đã "tiêm quá nhiều Botox vào mắt trái tôi khiến mí mắt sụp xuống như thế này", đồng thời dùng tay ấn vào mắt để minh họa cho người xem.
Britney minh họa mí mắt bị sụp do tiêm botox.
Nghệ sĩ đoạt giải Grammy cho biết tình trạng sụp mí kéo dài khoảng 4 tuần. "Bây giờ mắt tôi mới bắt đầu nâng lên và trở lại bình thường", cô nói, gọi toàn bộ trải nghiệm là tệ hại.
"Này các cô gái, nếu tiêm Botox thì phải thật cẩn thận. Các bác sĩ có thể làm hỏng mắt của bạn", Britney tiếp tục. "Họ cố thay đổi khuôn mặt của bạn và có thể làm mọi thứ tệ đi. Hãy bảo vệ cơ thể vì đó là cơ thể của bạn".
Britney Spears chú thích video bằng dòng kết luận: "Không thể tin bất kỳ ai!".
Britney Spears nói về trải nghiệm tiêm botox
Ngoài những khó khăn về thể chất, Spears còn chia sẻ những lời thú nhận đầy cảm xúc về con cái và gia đình. Cùng ngày, cô đăng những bức ảnh thời thơ ấu của hai con trai, Sean Preston (20 tuổi) và Jayden (19 tuổi) lên X, viết: "Tôi cảm thấy mình đã thất bại với vai trò một người mẹ".
Trong bài chia sẻ dài, ca sĩ cho biết cô cảm thấy như vậy vì một trong hai con trai nói rằng cậu không tin vào Chúa. Britney khẳng định cô tin chắc rằng "có Chúa Thánh Thần ngự trên vương quốc thiên đàng".
Britney đeo kính ra phố hôm 4/8. Ảnh: X17
Spears cũng kể một ký ức đau thương khi cha mẹ cô, Jamie Spears và Lynne Spears, bí mật đưa các con cô ra biển và sống ở đó. Nữ ca sĩ nói cô "cảm thấy bị hạ nhục" khi cha mẹ dành thời gian với bọn trẻ sau lưng mình, đồng thời tiết lộ cô "đã quỳ gối và khóc suốt hai tháng".
Nhìn lại 12 năm sống dưới sự giám hộ, cô nói: "Tôi đã không thể là chính mình trong một thời gian dài và bị lợi dụng".
Britney được tòa án giải phóng khỏi quyền giám hộ vào tháng 11/2021. Gần đây cô vướng vào rắc rối khác là bị bắt vì lái xe trong khi có ảnh hưởng của chất kích thích và bị phạt 12 tháng quản chế. Giữa những thử thách, cô nói thêm: "Tôi muốn gần gũi hơn với Chúa một lần nữa và mơ ước như trước đây". Britney cũng gửi lời xin lỗi các con và mọi người về những sai lầm trong quá khứ.
Theo Kiều Vân (Theo Page Six) ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]
-09/08/2026 17:30 PM (GMT+7)







