Quảng Cáo
0943778078
AnhCó nên tiếp tục tin dùng Myles Lewis-Skelly và tìm ra vị trí tối ưu cho Delcan Rice ở giữa sân là hai bài toán mà Arenal cần giải ở lượt về bán kết Champions League gặp Atletico hôm nay.
Trong trận thắng Fulham 3-0 ở vòng 35 Ngoại hạng Anh cuối tuần trước, HLV Mikel Arteta bất ngờ xếp Lewis-Skelly đá chính thay Martin Zubimendi. Đây là lần đầu tiên tài năng 19 tuổi đá chính ở vị trí tiền vệ vốn là sở trường của anh trong đội một, đồng thời mới là lần thứ ba anh xuất phát tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Nhưng cầu thủ người Anh đã gây ấn tượng mạnh, khi đá trọn 90 phút, chạm bóng 78 lần, kéo bóng 27 lần, chuyền bóng chính xác 97% với 27 lần trên phần sân đối phương, giành quyền kiểm soát 6 lần và không bị qua người lần nào.
Myles Lewis-Skelly đi bóng trong trận Arsenal thắng Fulham 3-0 ở vòng 35 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 2/5/2026. Ảnh: Arsenal FC
"Toàn đội chơi rất hay, nhưng Myles thực sự khác biệt", huyền thoại Thierry Henry bình luận trên chương trình Monday Night Football. "Không chỉ xử lý bóng tốt, cậu ấy còn đọc trận đấu tốt, biết khi nào cần dừng lại, khi nào cần áp sát để giành bóng. Myles không cho thấy dấu hiệu lâu không được thi đấu, khi kiểm soát trận đấu, dâng cao hỗ trợ tấn công, thậm chí có lúc làm chủ hoàn toàn thế trận. Đó là điều rất ấn tượng".
Lewis-Skelly từng gây ấn tượng mạnh ở vị trí hậu vệ trái từ khi lên đội một Arsenal năm 2024. Nhưng mùa này, anh chỉ là sự lựa chọn thứ ba, sau Riccardo Calafiori và Piero Hincapie. Dù vậy, màn trình diễn ấn tượng trước Fulham có thể mở ra cơ hội cho Lewis-Skelly trở lại vai trò tiền vệ trung tâm. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng anh xứng đáng đá chính ở trận gặp Atletico thay Zubimendi - tiền vệ có dấu hiệu quá tải và sa sút phong độ nửa sau mùa giải.
Henry thừa nhận đây là lựa chọn khó khăn với Arteta. "Với tầm vóc của trận đấu, tôi không chắc Arteta có chọn phương án an toàn hơn hay không. Nhưng màn trình diễn này cho thấy đây có thể là vị trí mới của Myles mùa tới", huyền thoại bóng đá Pháp nói. "Tôi không phản đối nếu Myles đá chính, nhưng cũng hiểu vì sao Arteta có thể chọn sự chắc chắn hơn, nhất là với cách chơi của Zubimendi. Đừng đánh giá thấp kinh nghiệm ở những trận đấu kiểu này".

Một số pha bóng ấn tượng của Lewis-Skelly trước Fulham.
Trong khi đó, Jamie Carragher cho rằng Arteta nên giữ Declan Rice ở vị trí tiền vệ trụ (số 6), bất kể bên cạnh là Lewis-Skelly hay Zubimendi. Tiền vệ người Anh đã thi đấu chắc chắn khi được kéo xuống đá thấp nhất hàng tiền vệ trong hai trận gần nhất, hòa Atletico 1-1 ở lượt đi bán kết Champions League và thắng Fulham tại Ngoại hạng Anh.
"Rice mang lại sự năng động hơn so với Zubimendi ở vị trí đó. Cậu ấy phản ứng nhanh hơn, chuyền bóng nhanh hơn và sắc bén hơn", Carragher phân tích. "Rice có thể chơi cả số 6 lẫn số 8, nên không có quá nhiều khác biệt. Nhưng khi xem cậu ấy thi đấu, tôi có cảm giác Rice thực sự tận hưởng vai trò này, di chuyển khắp sân để nhận bóng".
Carragher cũng đánh giá cao những điều chỉnh của Arteta ở tuyến giữa giúp Arsenal cải thiện sau trận thua Man City 1-2 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh. Theo ông, vấn đề của "Pháo thủ" thời gian qua là dấu hiệu xuống sức. "Gần đây tôi cảm thấy họ có vẻ mệt mỏi. Arteta cần làm điều gì đó ở tuyến giữa, vấn đề là ông ấy có tiếp tục duy trì thay đổi này hay không", cựu hậu vệ người Anh bình luận. "Có thể Zubimendi chỉ cần nghỉ ngơi và sẽ trở lại với trạng thái tốt hơn. Nhưng trước đó, tôi thực sự lo ngại về tuyến tiền vệ trung tâm của Arsenal".
Trong trận thắng Fulham, người hâm mộ tại Emirates liên tục hô vang tên Lewis-Skelly trong hiệp hai để ghi nhận màn trình diễn ấn tượng. Sau trận, cầu thủ người Anh thừa nhận cảm xúc hưng phấn và nhấn mạnh vai trò của anh trong việc thiết lập nhịp độ trận đấu.
"Thực sự tôi rất phấn khích. Trở lại tuyến giữa, nhận được sự tin tưởng từ HLV và các đồng đội giúp tôi chơi đúng phong cách của mình - đơn giản nhưng hiệu quả", anh bày tỏ. "Ở tuyến giữa, bạn phải tạo ra nhịp điệu, giúp đội vận hành trơn tru. Tôi nghĩ hôm nay mình đã làm tốt điều đó".

HLV Mikel Arteta ôm Lewis-Skelly sau trận thắng Fulham.
Trong khi đó, Arteta thừa nhận sử dụng cầu thủ 19 tuổi đá giữa là canh bạc, nhưng luôn tin tưởng vào học trò. "Đây là lần đầu tiên và là rủi ro lớn. Tôi biết nếu cậu ấy không chơi tốt, chúng tôi có thể đã thua. Làm sao bạn có thể đưa một cầu thủ trẻ vào vị trí chưa từng đá cả mùa trong một trận đấu như vậy? Nhưng tôi có cảm giác đây là trận đấu phù hợp với cậu ấy", ông nói.
Khi được hỏi vì sao đến giờ mới thử nghiệm Lewis-Skelly ở tuyến giữa, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thẳng thắn: "Có thể là vì tôi chưa đủ sáng suốt và lẽ ra nên làm điều đó sớm hơn, tôi không chắc. Nhưng tôi phải đưa ra quyết định khi tin rằng cầu thủ đã sẵn sàng, đội bóng sẵn sàng và đối thủ phù hợp".
Hồng Duy tổng hợp








