Quảng Cáo
0943778078
Tôi hỏi vì sao phải lưu tên nam thì chồng bảo sợ tôi suy nghĩ nhiều nên mới làm vậy.
Tôi vô tình thấy trong điện thoại chồng có một khách hàng nam nhắn tin khá thường xuyên. Linh cảm lạ nên tôi bấm vào xem, hóa ra là một cô gái làm cùng công ty anh. Nội dung tin nhắn không quá giới hạn nhưng khá thân thiết, kiểu hỏi han mỗi ngày, nói đùa, gửi ảnh ăn uống, thả tim qua lại... Tôi hỏi vì sao phải lưu tên nam thì chồng bảo sợ tôi suy nghĩ nhiều nên mới làm vậy. Nhưng khi tôi hỏi thêm về mối quan hệ của hai người, anh lại tỏ ra khó chịu, nói chỉ là đồng nghiệp bình thường, nói chuyện hợp nên hay nói hơn người khác chút. Nếu chỉ là đồng nghiệp bình thường, sao ngày nào cũng nhắn vậy? Liệu tôi có đa nghi quá như lời chồng nói không?
Minh Thu








