Gặp nhau ở chữ tâm
Trước khi gắn bó với hoạt động lo hậu sự miễn phí, anh Huỳnh Thanh Sang (30 tuổi, ngụ xã An Ninh, TP.Cần Thơ) đã tham gia nhiều chương trình thiện nguyện hướng về đồng bào Khmer vùng nông thôn, như hỗ trợ học sinh nghèo, người già neo đơn...

Anh Huỳnh Thanh Sang và anh Trịnh Lập Đức đồng hành trong một hoạt động thiện nguyện
Ảnh: Duy Tân
Năm 2018, sau khi tốt nghiệp đại học, anh Sang vừa phụ giúp gia đình kinh doanh, vừa làm cầu nối giữa nhà hảo tâm với người nghèo để vận động xây cầu giao thông nông thôn; sửa chữa, xây mới nhiều căn nhà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
Trong khi đó, anh Trịnh Lập Đức (34 tuổi, ngụ P.Phú Lợi, TP.Cần Thơ) vốn được nhiều người biết đến qua quán cơm chay 0 đồng "Tình người Sóc Trăng" ở đường Ngô Gia Tự, P.Sóc Trăng. Từ năm 2022 đến nay, mỗi tuần quán phục vụ gần 1.000 suất cơm, bún chay cho người lao động và bệnh nhân nghèo.
Từ những lần cùng tham gia các hoạt động thiện nguyện, anh Đức và anh Sang nhận thấy nhiều gia đình nghèo không chỉ thiếu ăn, thiếu mặc mà còn lâm vào cảnh cùng quẫn khi có người thân qua đời. Đối với hộ nghèo, chi phí mua quan tài, thuê xe đưa tang, tổ chức tang lễ là khoản tiền quá lớn. Nhiều gia đình phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để lo hậu sự cho người thân. Từ nỗi trăn trở ấy, hơn 1 năm trước đây, hai anh quyết định thành lập mô hình mai táng 0 đồng, chung tay vận động kinh phí để hỗ trợ toàn bộ chi phí hậu sự cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Dù gia cảnh khó khăn vẫn phải an táng tử tế
Tính đến nay, mô hình mai táng 0 đồng đã hỗ trợ hơn 100 trường hợp; mỗi tháng có từ 5 - 10 gia đình được giúp đỡ. Tùy điều kiện thực tế, nhóm sẽ hỗ trợ quan tài, đồ khâm liệm, xe đưa tang... "Chúng tôi luôn tâm niệm rằng ai khi mất đi cũng xứng đáng được tiễn đưa một cách đàng hoàng. Với người nghèo, sự hỗ trợ ấy không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho người ở lại mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn trong lúc đau buồn", anh Sang chia sẻ.

Anh Sang tự tay trang trí quan tài để lo hậu sự miễn phí cho người nghèo
Ảnh: Duy Tân
Điều khiến hai anh day dứt nhất là những hoàn cảnh éo le trên hành trình đưa người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều gia đình ở sâu trong đồng ruộng hoặc cuối con kênh nhỏ, xe cộ không thể tiếp cận; hoặc ở trong những căn nhà xiêu vẹo nằm chơ vơ giữa đồng không mông quạnh, xung quanh không có hàng xóm. Anh Sang nhớ nhất là những đêm dùng ghe đưa quan tài vào các vùng hẻo lánh. Trong màn đêm tĩnh mịch, chiếc ghe nhỏ len lỏi qua những con rạch. Ánh đèn pin hắt xuống mặt nước loang loáng, tiếng ếch nhái vọng lên từ những cánh đồng xa, mang đến cảm giác não ruột. Những nơi xe không vào được, anh em phải khiêng quan tài hàng trăm mét trên bờ ruộng. Nhiều đêm mưa gió, bùn đất bám đầy người nhưng mọi người không sợ cực, chỉ cố gắng lo cho người mất được an táng tử tế.
Trong hơn 100 trường hợp đã hỗ trợ, có những cụ già neo đơn qua đời trong căn nhà tạm bợ, có người kiệt quệ sau thời gian dài chống chọi bệnh tật. Nhiều gia đình đã bật khóc khi được giúp đỡ bởi họ không biết xoay xở vào đâu để lo hậu sự cho người thân.

Những chiếc quan tài anh Sang (thứ 2 từ trái sang) và anh Đức hỗ trợ các hộ nghèo có người thân qua đời
Ảnh: Duy Tân
Với anh Đức và anh Sang, mọi hoàn cảnh đều được hỗ trợ chu đáo như nhau. Từ chiếc quan tài, bộ đồ khâm liệm cho đến xe đưa tang và các thủ tục cần thiết đều được thực hiện bằng tất cả sự tận tâm.
"Người nghèo khi còn sống đã chịu nhiều thiệt thòi. Khi qua đời, họ càng cần được tiễn đưa một cách tử tế như bất kỳ ai khác. Đó là điều thôi thúc chúng tôi cố gắng duy trì việc lo hậu sự miễn phí này suốt thời gian qua", anh Sang bộc bạch.

56 minutes ago
6







