Quảng Cáo
0943778078
PhápÔng Guy Forget bác khả năng các tay vợt tẩy chay Grand Slam, đồng thời nghi ngờ các ngôi sao đòi tăng tiền thưởng do có người xúi giục.
"Tay vợt cũng giống golfer, đều chơi môn thể thao cá nhân", cựu giám đốc giải Grand Slam đất nện Roland Garros, Forget trả lời phỏng vấn với Tennis Actu hôm 11/5. "Không ai ích kỷ hơn một tay vợt tennis. Họ chỉ nghĩ cho bản thân, chỉ quan tâm lợi ích của riêng mình. Những người xung quanh bạn, đại diện, HLV, chuyên gia thể lực, truyền thông, đều sống nhờ bạn. Đến một thời điểm nào đó, tất cả họ đều muốn bạn kiếm nhiều tiền hơn nữa, nhiều nữa, rồi lại nhiều nữa".
Forget, người điều hành Roland Garros giai đoạn 2016-2021, nhấn mạnh ông có thể nói thẳng quan điểm vì không còn giữ chức vụ tại giải đấu. Theo Forget, cuộc tranh luận quanh vấn đề chia thưởng xuất phát từ tác động của những người phía sau các tay vợt, hơn là một phong trào tập thể đúng nghĩa.
Ông Guy Forget khi còn làm việc trong Liên đoàn quần vợt Pháp năm 2021. Ảnh: Reuters
Trước khả năng tẩy chay Grand Slam được Aryna Sabalenka, Coco Gauff cùng một số tay vợt nhắc tới, Forget dứt khoát: "Nếu hôm nay một vài người muốn làm điều đó, mà theo tôi là một ý tưởng rất kỳ quặc, thì họ cứ tự do mà làm. Nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng khán giả vẫn sẽ mua vé và tiếp tục đến cổ vũ giải đấu".
Forget cũng đưa ra những con số cụ thể để bảo vệ quan điểm. Cựu số bốn thế giới tiết lộ Liên đoàn quần vợt Pháp đã đầu tư hơn 400 triệu Euro cho Roland Garros từ nguồn quỹ riêng và vẫn đang trả các khoản vay liên quan.
"Chúng tôi không được chính phủ hay chính quyền địa phương hỗ trợ để đầu tư cơ sở vật chất", Forget nói thêm. "Liên đoàn đã chủ động đầu tư và dĩ nhiên họ có quyền hưởng thành quả".
Forget cho rằng tiền thưởng tại Grand Slam thực tế đã tăng rất mạnh mà không cần đến các cuộc đấu tranh tập thể. Ông dẫn chứng trong 10 năm qua, tiền thưởng đã tăng hơn gấp đôi, cùng mức tăng gần 15% mỗi năm.
"Một tay vợt bình thường giờ cũng kiếm được gần trăm nghìn USD dù thua nhanh sau 45 phút", Forget lấy ví dụ các tay vợt thua vòng một Roland Garros hiện nhận khoảng hơn 100.000 USD.
Từ phía các tay vợt, họ lập luận bản thân xứng đáng được chia phần trăm doanh thu của Grand Slam nhiều hơn. Đây là điều Sabalenka, Jannik Sinner hay Alexander Zverev liên tục nhắc tới ở mùa đất nện năm nay. Forget phản bác quan điểm này.
Djokovic (trái) chúc mừng Sinner, sau trận bán kết trên sân Philippe Chatrier, Paris, Pháp tối 6/6/2025. Họ là hai trong số nhiều tay vợt đòi Roland Garros chia thêm tiền thưởng cho VĐV. Ảnh: Reuters
"Ngày mai sẽ lại có những Sabalenka khác, những tay vợt kiếm gấp đôi số tiền cô ấy đang có hôm nay. Tôi hy vọng họ đủ tỉnh táo để nói rằng ‘chúng tôi thật may mắn’, thay vì ‘chúng tôi kiếm chưa đủ nhiều’", Forget nói. "Nếu tôi 20 tuổi và ở vị trí của Sabalenka lúc này, tôi sẽ cảm ơn Bjorn Borg, cảm ơn Roger Federer, vì những tiền bối đó đã giúp tay vợt ngày nay có một cuộc sống sung túc".
Đây được xem là tiếng nói phản biện hiếm hoi trong cuộc tranh luận vốn gần như chỉ theo chiều hướng ủng hộ tay vợt suốt thời gian qua. Trước đó, Sinner, Zverev, Sabalenka, Gauff, Novak Djokovic, Reilly Opelka cùng nhiều tay vợt khác đều công khai ủng hộ lập trường đòi chia thêm doanh thu cho VĐV.
Vy Anh








