Làm 17 mâm cỗ khi gặp mặt
Chia sẻ với Thanh Niên, chị Trần Thúy Hằng (36 tuổi, ở xã Thổ Tang, Phú Thọ) cho biết hai "ngôi sao lớn" của đại gia đình là ông ngoại chị - cụ Trần Văn Đổng và bà ngoại Nguyễn Thị Kho (đều 95 tuổi). Mẹ chị là con gái thứ 3 của ông bà.
Vợ chồng cụ Đổng có 12 người con (5 trai, 7 gái) và đến nay đại gia đình có 4 thế hệ, gồm 198 thành viên. Hai cụ đang sống cùng người con trai thứ 11. Hằng năm, vào chiều mùng 5 tết, đại gia đình tổ chức trận bóng giao lưu giữa con cháu hai bên nội ngoại. Đây là hoạt động truyền thống không thể thiếu mỗi dịp đầu xuân năm mới của đại gia đình.

Cái tết với 17 mâm cỗ gây ấn tượng cho cư dân mạng
ẢNH: NVCC
"Sau trận bóng giao lưu, con cháu lại quây quần về nhà hai cụ. Dịp tết vừa qua, gia đình chuẩn bị 17 mâm cỗ để mọi người cùng ngồi lại, tạo nên không khí ấm áp và rộn ràng tiếng cười", chị Hằng chia sẻ.
Hiện cụ ông vẫn khỏe mạnh, có thể tự đạp xe sang thăm con cháu và hàng xóm. Cụ bà đôi lúc hay quên vì tuổi già nhưng vẫn nhớ rõ con cháu trong nhà. Thời còn trẻ, hai cụ bươn chải làm ruộng nuôi các con trưởng thành, luôn nhắc nhở các con sống đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau.
"Vì gia đình đông người nên chắc chắn có lúc quan điểm mỗi người khác nhau. Dù vậy, ai nấy luôn đặt hai chữ "gia đình" lên trên hết, cùng nhau trao đổi, nhường nhịn và thống nhất vì lợi ích chung. Mọi người cùng cố gắng gìn giữ những giá trị mà ông bà đã vun đắp suốt cả đời", cô cháu gái trải lòng.
Hạnh phúc từ điều giản dị
Chị Hằng kể mỗi lần đại gia đình tụ họp đông đủ, họ hàng đến chơi nhiều khi phải ồ lên hỏi vui: "Con nhà ai đây nhỉ?". Chính sự đông vui ấy tạo nên tiếng cười và nét riêng của gia đình chị.

Gia đình tổ chức mừng thọ tuổi 95 cho hai cụ
ẢNH: NVCC
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, gia đình chị Hằng tổ chức song thọ 95 tuổi cho cụ Đổng và cụ Kho. Ở tuổi xưa nay hiếm, hai cụ được chị Hằng và mọi người ví như cây đại thụ nên hết mực quan tâm, chăm sóc.
Không chỉ dịp tết, vào ngày giỗ chạp các thành viên trong gia đình đều cố gắng thu xếp công việc để trở về quê nhà sum họp.
"Với mình, hạnh phúc không nằm ở những điều quá lớn lao mà rất giản dị khi thấy ông bà minh mẫn, mạnh khỏe. Mình tự hào khi được nói rằng: bản thân là con cháu của một gia đình nhiều nhánh nhưng chung một gốc rễ thương yêu", chị Hằng nói.
Ông Trần Đường Tăng (72 tuổi, con trai của cụ Đổng) cho biết trước đây ông thường giữ lệ đi chúc tết anh em trong gia đình ngay thời khắc giao thừa. Tuy nhiên, do một số chị em lấy chồng xa nên sau này ông đến thăm nhà vào ngày mùng 2 cho thoải mái. Ông cũng là trưởng ban tổ chức trận bóng đá của đại gia đình, nhắc nhở mọi người tham gia với phương châm: chơi hết mình, thắng thua không quan trọng.
"Tôi luôn nghĩ rằng dịp con cháu tụ họp cũng là cách động viên tinh thần cho hai cụ. Tôi luôn nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ. Bố mẹ rất vui vẻ, phấn khởi khi con cháu sum vầy và luôn nhớ mặt nhớ tên dâu mới, rể mới", ông Tăng nói.

CMT.jpg

4 hours ago
1












English (US) ·