Quảng Cáo
0943778078
Nhật BảnNgôi đền hơn 1.000 tuổi ở Tokyo được tin có phép màu giúp người cầu nguyện giành lấy tấm vé xem thần tượng biểu diễn.
Nằm giữa những cao ốc tại quận Nihonbashi (Tokyo), đền Fukutoku hiện diện như một không gian yên bình với chiếc cổng torii đỏ rực. Dù Tokyo có hàng trăm ngôi đền Thần đạo, Fukutoku thu hút đông du khách nhờ lý do đặc biệt là cầu may cho vé xem ca nhạc.
Ngôi đền xây dựng từ thế kỷ thứ 9, thờ thần Inari, vị thần của sự thịnh vượng và mùa màng. Lịch sử nơi này gắn liền với bước ngoặt năm 1590, khi võ sĩ lừng danh Tokugawa Ieyasu ghé thăm và trở thành người bảo trợ.
Lối vào ngôi đền. Ảnh: JP Shrine
Beth Carter, trợ lý giáo sư nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Case Western Reserve (Ohio), cho biết nhờ sự ưu ái của võ sĩ Ieyasu, Fukutoku được hưởng những đặc quyền hiếm có, bao gồm việc tổ chức các buổi xổ số gây quỹ cải tạo. Danh tiếng về sự may mắn của ngôi đền bắt đầu lan rộng từ đó. Người dân không chỉ đến cầu mùa màng mà còn cầu cho những tấm vé số trúng thưởng.
Đến thập niên 1990, văn hóa thần tượng (idol) Nhật Bản bùng nổ mạnh mẽ với các ban nhạc như Glay hay Morning Musume. Văn hóa oshi (thần tượng mà bạn ủng hộ) trở nên lớn mạnh. Người hâm mộ sẵn sàng mua mọi loại phụ kiện để ủng hộ họ, nhưng thứ duy nhất họ có thể không mua được chính là tấm vé xem biểu diễn.
Tại Nhật Bản, việc sở hữu vé xem các buổi hòa nhạc lớn thường phụ thuộc vào hệ thống xổ số trực tuyến. Hệ thống này được thiết kế để đảm bảo tính công bằng nhưng nhiều người hâm mộ vẫn tìm đến sự hỗ trợ từ tâm linh. Họ tin nếu Fukutoku mang lại may mắn cho vé số truyền thống, các vị thần cũng sẽ giúp họ thắng xổ số vé ca nhạc.
"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Người Nhật sẽ làm bất cứ điều gì để tăng cơ hội của họ dù chỉ 1%. Đến đền cầu nguyện vẫn tốt hơn là không làm gì cả!", Cyber Bunny, hướng dẫn viên tại Tokyo, chia sẻ.
Sức hút của ngôi đền càng trở nên mạnh mẽ sau đại dịch. Ulli Nambo, hướng dẫn viên của Arigato Travel, nhớ lại thời điểm các hạn chế được dỡ bỏ và các nghệ sĩ lưu diễn trở lại. Khi tới đền, anh thậm chí không thể nhìn thấy khu vực cầu nguyện vì quá đông người. Cảnh sát đã phải phong tỏa cả con phố vì lượng người đổ về Fukutoku quá lớn.
Tại đây, các tín đồ thực hiện nghi thức thanh tẩy truyền thống trước khi tiến về bàn thờ chính. Sau khi vỗ tay hai lần để triệu hồi thần linh và dâng lời cầu nguyện thầm lặng, nhiều người chọn mua các tấm thẻ gỗ ema, giá từ 500 đến 1.000 yen (85.000-170.000 đồng) để ghi lại mong ước cụ thể.

Bên trong đền thờ cầu xin vé đi "đu idol" ở Tokyo. Video: Keith Dunn
Trên các giá treo thẻ gỗ đồ sộ, người ta dễ dàng bắt gặp hàng loạt lời khẩn cầu liên quan đến các nhóm nhạc đình đám từ ZeroBaseOne đến BTS. Tất cả hy vọng trúng trong đợt xổ số sau vài tuần để có cơ hội gặp trực tiếp thần tượng của mình.
Dù việc cầu nguyện cho một tấm vé xem ca nhạc có vẻ mang tính vật chất, các học giả Nhật Bản lại có cái nhìn khác. Giáo sư Beth Carter nhận định không nên nhìn nhận đây là một cuộc trao đổi thực dụng.
"Khi bạn đạt được thứ mình khao khát, bạn có được sự bình an trong tâm hồn, thứ đem đến một trải nghiệm tâm linh sâu sắc hơn", ông nói.
Tu sĩ Taishi Kato, thế hệ thứ 22 tại đền Hattori Tenjingu (Osaka), cũng đồng tình nếu thể hiện sự tôn trọng đúng mực, các vị thần luôn rộng mở với mọi lời cầu nguyện mang lại niềm vui cho con người.
Thực tế đã chứng minh sức mạnh của niềm tin này qua câu chuyện của phóng viên Krista Rogers. Cô từng thất bại khi tham gia quay xổ số vé của nữ ca sĩ Ayumi Hamasaki. Đến lần lưu diễn tiếp theo, Rogers quyết định đến Fukutoku cầu nguyện trước khi đăng ký. Kết quả cô đã thành công.
Trong bối cảnh hiện đại, việc tham gia các buổi diễn trực tiếp thường được ví như một trải nghiệm tôn giáo. Tại Tokyo, trải nghiệm đó bắt đầu từ sự thành kính bên trong một ngôi đền cổ giữa lòng thành phố hiện đại.
Tomikuji-mamori (bùa xổ số) có màu vàng rực rỡ với họa tiết mầm cây xanh (biểu tượng cho sự sinh sôi, nảy nở) và thêu chữ "Tomikuji-mamori" bằng chỉ vàng. Ảnh: Nippon Class
Hoài Anh (Theo BBC)








