Quảng Cáo
0943778078
Hàng chục nghìn người hâm mộ ở Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng... đổ xuống đường suốt đêm hò reo, vẫy cờ mừng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026.
23h ngày 26/8, hàng nghìn người đổ về hầm Kim Liên - phố Xã Đàn ăn mừng khiến cả hai chiều đều chật cứng. Ảnh: Hoàng Giang
Trong hầm, các CĐV nhích từng chút một, cùng bắt tay nhau ăn mừng. Một cặp đôi diện trang phục cưới, giương cờ Tổ quốc mừng chiến thắng đội tuyển. Ảnh: Hoàng Giang
Tại Đà Nẵng lúc 23h30, dòng người đổ đến cầu Rồng (phường Hải Châu) chưa có dấu hiệu giảm bớt. Nhiều người mang quốc kỳ Hàn Quốc xuống đường; những người lạ gặp trên phố đập tay nhau cùng ăn mừng đội tuyển vô địch. Ảnh: Nguyễn Đông
Tại TP HCM, ngay sau tiếng còi chung cuộc, phố đi bộ Nguyễn Huệ và các trục đường ở trung tâm như Lê Thánh Tôn, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Lê Lợi... hàng nghìn cổ động viên hò reo, mừng đội tuyển Việt Nam. Trong ảnh, người hâm mộ vẫy cờ Tổ quốc trước chợ Bến Thành. Ảnh: Đình Văn
Hàng loạt tuyến đường sầm uất bậc nhất thành phố như Đồng Khởi, Nguyễn Hữu Cảnh ùn ứ, ken đặc người đi bão. Ảnh: Thanh Tùng
Người hâm mộ mang theo nhiều biểu ngữ khuấy động không khí. Trong ảnh: Hồ Duy Khanh hóa trang thành siêu nhân liên tục hò reo và bắt tay người dân trên đường Đồng Khởi. Ảnh: Quỳnh Trần
Trên đường Đồng Khởi, đoạn qua Nhà hát Thành phố, nhiều du khách nước ngoài hòa vào dòng người xuống phố ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam.
Edward Charls Villar Pena (34 tuổi), du khách từ Italy cho biết rất bất ngờ cách người Việt Nam đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. "Ở nước tôi người dân cũng từng ăn mừng như thế vào năm 2021 khi Italy vô địch châu Âu. Nhưng tôi thấy ở đây người dân náo nhiệt hơn, họ thổi kèn liên tục vừa đi xe máy", anh Edward nói. Ảnh: Thanh Tùng - Quỳnh Trần
Biển người tập trung ăn mừng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ trong đêm mừng chiến thắng. Ảnh: Đình Văn







