Quảng Cáo
0943778078
(Tin thể thao, tin tennis) Từ biểu tượng thể thao Serbia đến tâm điểm tranh cãi chính trị, Novak Djokovic bị công kích dữ dội trước khi Tổng thống Aleksandar Vucic lên tiếng bảo vệ, giữa bối cảnh xã hội Serbia đầy biến động.
Giữa những tranh cãi chính trị căng thẳng tại quê nhà, Novak Djokovic một lần nữa trở thành tâm điểm. Từ vị thế ngôi sao quốc gia, tay vợt 24 lần vô địch Grand Slam bất ngờ bị một số cơ quan truyền thông thân chính phủ công kích, thậm chí gán cho danh xưng nặng nề như “nỗi ô nhục”. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Serbia đã chính thức lên tiếng.
Djokovic hiện đang sống ở Hy Lạp
Từ biểu tượng dân tộc đến mục tiêu công kích
Cuối năm 2024, Djokovic công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc biểu tình do sinh viên dẫn đầu phản đối chính phủ Serbia, sau vụ sập mái che nhà ga tại Novi Sad khiến 16 người thiệt mạng. Làn sóng biểu tình nhanh chóng lan rộng tới hàng trăm thành phố và thị trấn trên cả nước.
Lập trường của Djokovic, vốn là biểu tượng thể thao lớn nhất Serbia được xem là nhạy cảm. Theo nhiều nguồn tin quốc tế, một số truyền thông thân chính phủ đã mở chiến dịch công kích cá nhân anh. Tờ báo lá cải Informer thậm chí gọi anh là “nỗi ô nhục”, trong khi có bài viết ám chỉ anh là “kẻ yêu nước giả tạo” sau khi gia đình Djokovic chuyển đến Athens (Hy Lạp) sinh sống từ tháng 9 năm ngoái.
Djokovic chưa từng công khai lý do rời Belgrade, song giới quan sát cho rằng động thái này có liên quan đến những bất đồng quan điểm với chính quyền đương nhiệm.
Tranh cãi ngoài sân đấu càng khiến hình ảnh của Djokovic thêm phức tạp, một bên là nhà vô địch kiêu hãnh mang màu cờ Serbia suốt hơn hai thập kỷ, một bên là công dân thể hiện chính kiến giữa bối cảnh xã hội nhiều biến động.
Tổng thống Vucic lên tiếng giữa bão dư luận
Trước làn sóng tranh luận, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã có phát biểu công khai trên TV Pink, gửi lời chúc mừng Djokovic sau hành trình ấn tượng tại Australian Open 2026.
Ở tuổi 38, Djokovic trở thành tay vợt lớn tuổi nhất vào chung kết Australian Open trong kỷ nguyên Mở. Anh đánh bại Jannik Sinner trong trận bán kết kéo dài 5 set nghẹt thở, trước khi dừng bước trước số 1 thế giới Carlos Alcaraz ở trận tranh ngôi vô địch.
“Tôi hoàn toàn ủng hộ Djokovic và tất cả những ai khoác lên mình lá cờ Serbia. Cậu ấy là người vĩ đại nhất mọi thời đại trong một môn thể thao khó và khắc nghiệt”, Tổng thống Vucic phát biểu.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng lập trường chính trị của mình sẽ không thay đổi dưới ảnh hưởng của bất kỳ ngôi sao thể thao hay giải trí nào: “Tôi sẽ không thay đổi niềm tin của mình”.
Phát biểu này cho thấy mối quan hệ giữa hai nhân vật quyền lực nhất trong thể thao và chính trường Serbia vừa có sự ghi nhận, vừa tồn tại khoảng cách quan điểm rõ ràng.

Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]
-01/03/2026 22:53 PM (GMT+7)
















English (US) ·