Nải chuối lạ mắt ở lễ hội trái cây
Sau cơn mưa lớn, lễ hội hương sắc trái cây trên đường Trường Sơn, P.Tân Sơn Hòa (TP.HCM) không quá đông đúc. Những gian hàng vẫn mở cửa, bày đủ loại trái cây, bánh dân gian, nước uống và đồ lưu niệm. Trong không gian khá thong thả ấy, những sản vật có hình dáng đặc biệt lại càng dễ lọt vào mắt người đi ngang.

Những nải chuối có hình dáng như đôi bàn tay chắp lại, tạo nên vẻ ngoài độc đáo
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Tại một gian hàng, những nải chuối có hình dáng kỳ lạ được đặt ngay ngắn trên bàn. Các quả chuối dính sát vào nhau, phần đầu chụm lại, tạo cảm giác như một đôi bàn tay đang khép lại cầu nguyện. Dáng vẻ tự nhiên này của nải chuối khiến nhiều người tò mò.
Đang dạo quanh lễ hội, Nguyễn Hoàng Gia Linh (23 tuổi, ngụ TP.HCM) dừng lại khá lâu trước gian hàng bày bán những nải chuối này. Cô liên tục quan sát những nải chuối, hỏi người bán về giá cả, hương vị và nguồn gốc của loại trái cây có hình dáng đặc biệt.

Linh tò mò trước hình dáng đặc biệt của loại chuối này
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
“Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy một nải chuối có hình thù kỳ lạ như thế này. Mình khá tò mò nên đã dừng lại xem khá lâu”, Linh chia sẻ.
Nhiều loại trái cây được bày bán bắt mắt, giá cả công khai
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Không chỉ bị thu hút bởi nải chuối, Linh còn dành thời gian tham quan các gian hàng khác. Theo cô, lễ hội không quá rộng nhưng có khá nhiều lựa chọn, từ trái cây đến đồ ăn vặt, bánh dân gian, nước uống và đồ lưu niệm.
“Mình thấy giá cả khá hợp lý, chỉ cần cầm 50.000 - 100.000 đồng cũng đã thưởng thức được nhiều món ăn”, Linh nói.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhiều khách tham quan dừng lại ngắm nghía những nải chuối có hình dáng đặc biệt
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Cách đó không xa, chị Lê Phương Thảo (38 tuổi, ngụ TP.HCM) cũng tò mò khi lần đầu nhìn thấy những nải chuối này. Ban đầu, chị còn nghĩ đây là loại trái cây chỉ dùng để trưng bày. “Tôi cứ nghĩ chuối này chỉ để trưng bày chứ không ăn được. Khi biết vẫn ăn được như chuối bình thường thì khá bất ngờ”, chị Thảo nói.
Theo chị, chuối được bán với giá 70.000 đồng/kg, khá vừa túi tiền. Chị Thảo còn cho rằng với hình dáng đặc biệt, loại chuối này nếu mua về trưng trong nhà khá đẹp mắt.

Chị Thảo và con gái tham quan tại lễ hội trái cây
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Dẫn con gái đến lễ hội, chị Thảo cũng tranh thủ tham quan các gian hàng và thưởng thức một số món ăn. “Tôi thấy ở đây khá ổn để dẫn con trẻ đến trải nghiệm, đồ ăn thức uống hợp vệ sinh, giá cả cũng hợp túi tiền”, chị chia sẻ.
Chuối “bàn tay Phật” vừa lạ vừa ăn được
Trần Đoàn Thùy Dung (21 tuổi), nhân viên tại gian hàng, cho biết những nải chuối đặc biệt này được đưa từ Lâm Đồng (trước đây là Bình Thuận) vào TP.HCM.

Theo người bán, khi chín, chuối chuyển sang màu vàng, có vị ngọt dịu, mềm và dẻo
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Theo Dung, loại chuối này còn được gọi là “chuối bàn tay cầu nguyện” hoặc “bàn tay Phật”. Hiện sản phẩm được bán với giá 70.000 đồng/kg. Khác với suy nghĩ của một số khách, đây không phải loại trái cây chỉ để trưng bày mà hoàn toàn có thể ăn như chuối thông thường.
“Khi chín, chuối cũng chuyển sang màu vàng và ăn được bình thường. Chuối khi chín mềm, dẻo, có mùi thơm và vị ngọt dịu”, Dung cho hay.

Chuối “bàn tay cầu nguyện” được bày bán với giá 70.000 đồng/kg tại lễ hội
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Chính hình dáng lạ mắt khiến gian hàng của Dung thường xuyên có khách dừng lại. Có người chỉ đứng ngắm, chụp ảnh; người khác lại tò mò hỏi đây là giống chuối gì, có ăn được hay không.
Theo Dung, phần lớn khách mua loại chuối này vì hình dáng độc đáo và ý nghĩa mà nó gợi liên tưởng. “Chuối này chủ yếu mọi người mua về để trưng với ý nghĩa cầu may mắn, bình an”, Dung nói.

Gian hàng bánh dân gian vô cùng hấp dẫn tại lễ hội
ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Gian hàng bày bán đồ lưu niệm thu hút khách
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Không chỉ có chuối “bàn tay cầu nguyện”, các gian hàng tại lễ hội còn bày bán nhiều loại trái cây nhiệt đới quen thuộc như măng cụt, sầu riêng, chanh dây, hồng giòn, nho, ổi, táo, cam...
Đi dọc các gian hàng, khách tham quan có thể bắt gặp những quầy trái cây được xếp đầy màu sắc, xen giữa là các gian hàng bánh dân gian, bánh tráng nướng, nước giải khát và đồ lưu niệm.

Khách mua sầu riêng có thể được thưởng thức ngay tại chỗ
ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Lễ hội sẽ kéo dài đến ngày 30.8
ẢNH: THẢO PHƯƠNG
Trần Lâm Tường Vi (23 tuổi, ngụ P.An Nhơn, TP.HCM, trước đây là Q.Gò Vấp) cho biết cô ấn tượng với sự đa dạng của các gian hàng. “Mình thấy ở đây có đủ các loại trái cây, giá bán cũng hợp lý. Mình mua một ly nước giá 20.000 đồng thôi, nhưng rất chất lượng. Ở một lễ hội mà mức giá thế này là quá rẻ”, Vi chia sẻ.

56 minutes ago
4





