Đội tuyển Malaysia cô đơn ở Hà Nội

1 hour ago 6
Quảng Cáo

0943778078

Hà NộiTrái ngược với Việt Nam, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe không nhận được sự hưởng ứng từ CĐV Malaysia trước lượt về bán kết ASEAN Cup 2026.

Trưa nay, HLV Tan Cheng Hoe đến trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam dự họp báo.

Đi cùng ông chỉ có hậu vệ Aysar Hadi và hai nhân viên truyền thông của LĐBĐ Malaysia. Không có bất cứ phóng viên hay hãng truyền thông nào của Malaysia.

HLV Tan Cheng Hoe chụp hình lưu niệm cùng Aysar Hadi. Trước khi rời đi, ông khẳng định Việt Nam có nhiều lợi thế, từ tỷ số, phong độ, lịch sử đối đầu và sân bãi nhưng Malaysia không đầu hàng. "Vẫn còn ít nhất 90 phút phía trước, và Malaysia đến Hà Nội với niềm tin rằng chúng tôi sẽ lật ngược thế cờ", ông Tan nhấn mạnh.

Malaysia đã thua 10 và chỉ hòa một qua 11 trận gần nhất gặp Việt Nam. Lần gần nhất họ được hưởng niềm vui chiến thắng là năm 2014, với tỷ số 4-2 ở lượt về bán kết trên sân Mỹ Đình sau khi thua lượt đi 1-2 tại Kuala Lumpur.

Trái với Malaysia, sau đó ít phút, HLV Kim Sang-sik và hậu vệ Phạm Xuân Mạnh bước vào phòng họp báo với tâm trạng thoải mái.

Nhờ ưu thế ở lượt đi, ngay cả khi thua với cách biệt tối thiểu Việt Nam vẫn giành quyền vào chung kết. Theo thống kê, trong vòng 10 năm qua, đội tuyển luôn bất bại và thủng lưới ít hơn một bàn ở lượt về bán kết ASEAN Cup.

Read Entire Article