Đội tuyển Việt Nam đang ở cửa trên?

1 hour ago 6
Quảng Cáo

0943778078

Trong hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á, đội tuyển VN chỉ còn một chướng ngại cuối cùng, đó là "đại kình địch" Thái Lan. Đến lúc này, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có màn trình diễn thuyết phục hơn.

Sẵn sàng cho trận chung kết

Chiều 20.8, đội tuyển VN đã có mặt tại Bangkok (Thái Lan) sau chuyến bay kéo dài 2 giờ đồng hồ. Hầu hết các cầu thủ (trừ hậu vệ Văn Vĩ vẫn đang bị đau) đều khỏe mạnh và đang có tinh thần hưng phấn sau chiến thắng thuyết phục trước Malaysia. Sau một ngày di chuyển và nghỉ ngơi, toàn đội sẽ trở lại tập luyện vào chiều 21.8.

Đội tuyển Việt Nam đang ở cửa trên?- Ảnh 1.

Đội tuyển VN đang có sự cân bằng trong tấn công và phòng ngự

ẢNH: NGỌC LINH

Ở giải đấu này, cả 2 ứng cử viên vô địch hàng đầu đều thể hiện phần nào sự thực dụng khi sẵn sàng nhường thế trận cho đối phương, để rồi bất ngờ tăng tốc, tung đòn kết liễu.

Lý do đội tuyển VN nhỉnh hơn là nhờ vào việc các cầu thủ trên hàng công giàu kinh nghiệm hơn. Các tiền đạo của "Voi chiến" là Patrik Gustavsson (25 tuổi), Teerasak Poeiphimai (24 tuổi), Yotsakorn Burapha (21 tuổi), Kakana Khamyok (22 tuổi) trẻ hơn khá nhiều so với những chân sút bên phía đội tuyển VN: Xuân Son (29 tuổi), Tài Lộc (32 tuổi), Hoàng Hên (32 tuổi), Hai Long (25 tuổi) và Đình Bắc (22 tuổi).

Ở khía cạnh phòng ngự, khoảng cách còn rõ ràng hơn. Đội tuyển VN mới chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn qua cả hành trình và có tới 5 trận giữ sạch lưới. Trong khi đó, Thái Lan đã nhận 3 bàn thua, giữ sạch lưới 4 trận. Đáng chú ý, đội tuyển VN giữ sạch lưới ở cả 2 lượt trận bán kết trước Malaysia, trong khi Thái Lan thủng lưới ở cả 2 trận bán kết trước Singapore, thậm chí còn nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà Rajamangala ở lượt về. Đây là điều chưa từng xảy ra với Thái Lan trước Singapore trong suốt 16 năm 9 tháng.

Điểm mạnh nhất của đội tuyển VN

Nếu phải chỉ ra điều làm nên sự khác biệt lớn nhất của đội tuyển VN trong hành trình vừa qua, đó chính là sự đa dạng trong cách sử dụng nhân sự trên hàng công. HLV Kim Sang-sik liên tục thử nghiệm nhiều "tổ hợp" tấn công khác nhau qua từng trận đấu, và mỗi khi cần một lời giải cho thế trận bế tắc, ông luôn có sẵn phương án phù hợp.

Đội tuyển Việt Nam đang ở cửa trên?- Ảnh 2.

ĐỒ HỌA: MINH TƯỞNG

Trận bán kết lượt về gặp Malaysia là ví dụ điển hình nhất. Khi bộ 3 tấn công ban đầu chưa tạo được đột biến, HLV Kim Sang-sik lập tức tung Xuân Son và Tài Lộc vào sân, và chỉ trong khoảng nửa giờ đồng hồ, Xuân Son đã có cú đúp quyết định, giúp đội tuyển VN khép lại trận đấu theo cách thuyết phục nhất. Sự linh hoạt này không chỉ giúp "Những chiến binh sao vàng" có lời giải cho mọi kịch bản trận đấu, mà còn khiến Thái Lan gặp nhiều khó khăn trong việc đoán định ý đồ sử dụng nhân sự của đối thủ trước trận chung kết, khi không có một công thức cố định nào để nghiên cứu.

Chính sự khó lường ấy cũng được truyền thông Thái Lan nhắc đến với thái độ dè dặt. Tờ Thairath nhận xét đội tuyển VN "không cần phải kiểm soát bóng vượt trội nhưng luôn biết cách tạo ra khác biệt ở những thời điểm quan trọng".

Với những gì đã thể hiện cả về mặt thống kê lẫn sự thừa nhận từ chính truyền thông đối thủ, đội tuyển VN hoàn toàn có cơ sở để bước vào trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala với sự tự tin của đội bóng đang chiếm ưu thế, dù vẫn cần hết sức thận trọng trước một Thái Lan luôn biết cách tạo bất ngờ trên sân nhà.

Read Entire Article