Đường trở thành tiến sĩ của cậu bé từng bị bắt cóc

1 hour ago 4
Quảng Cáo

0943778078

Trung QuốcBị bắt cóc và lưu lạc 1.050 ngày, Peng Wenle vượt qua biến cố để tốt nghiệp Đại học Vũ Hán và được tuyển thẳng làm tiến sĩ.

Giữa tháng 6/2026, Peng Wenle tốt nghiệp ngành Khoa học và Công nghệ Máy tính tại Đại học Vũ Hán, sau đó được tuyển thẳng vào chương trình tiến sĩ của trường. "Nếu cha mẹ không quyết tâm tìm kiếm, có lẽ tôi vẫn sống ở một ngôi làng, làm ruộng và chăn gia súc", Wenle nói sau lễ trao bằng.

Năm 2007, ông Peng Gaofeng và vợ Xiong Yini rời thành phố Tiềm Giang, tỉnh Hồ Bắc đến Thâm Quyến mở cửa hàng dịch vụ điện thoại. Một năm sau, cậu con trai Wenle bị bắt cóc gần cửa hàng. Camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông bế cậu bé lên xe buýt.

Bà Xiong sụt 10 kg sau khi con mất tích. Ông Peng giao cửa hàng cho vợ, đi nhiều nơi dán thông báo và treo biển thưởng 15.000 USD trước cửa hàng cho người cung cấp thông tin.

Năm 2008, một nhà báo phỏng vấn ông Peng về vụ việc và thường xuyên đăng ảnh Wenle lên mạng xã hội Weibo để kêu gọi cộng đồng hỗ trợ.

Ngày 1/2/2011, một sinh viên ở tỉnh Giang Tô liên lạc với ông Peng, cho biết từng gặp một đứa trẻ có ngoại hình giống Wenle tại thành phố Bì Châu. Khi sinh viên gửi ảnh, ông Peng nhận ra con trai và báo cảnh sát. Lực lượng chức năng phối hợp điều tra và tìm thấy Wenle vào ngày 8/2/2011.

Tại trụ sở công an, Wenle nhận ra cha và nói bằng giọng Tiềm Giang: "Người đàn ông này là ba cháu". Hai ngày sau, kết quả xét nghiệm DNA khẳng định mối quan hệ huyết thống.

 SCMP

Peng Wenle ở Đại học Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Quá trình điều tra cho thấy, kẻ bắt cóc Wenle chính là người nuôi dưỡng em tại Giang Tô. Người này đã có con gái nhưng muốn có con trai nên đổi tên em thành Han Weicheng. Sau khi người đàn ông qua đời vì ung thư vào năm 2010, người vợ tiếp tục nuôi dưỡng và cho em đi học.

Lúc được tìm thấy, Wenle đang học lớp 2 và có sự gắn bó với mẹ nuôi. Ban đầu, em từ chối cắt đứt liên lạc với gia đình ở Giang Tô. Khi trở về với cha mẹ ruột, Wenle nhạy cảm, thường phản ứng khi bị chạm vào và tranh giành sự quan tâm với em trai. Có lúc cậu dọa bỏ đi vì nghĩ mình không được yêu thương.

Để giúp con hòa nhập, ông Peng cho xem ảnh thuở bé và không cấm con liên lạc với mẹ nuôi. Sau một năm, Wenle dần chấp nhận quá khứ và hòa nhập với gia đình.

Năm 2022, Wenle đạt 632 điểm trong kỳ thi đại học, cao hơn 223 điểm so với ngưỡng xét tuyển môn vật lý tại Hồ Bắc. Anh chọn ngành máy tính của Đại học Vũ Hán vì yêu thích trí tuệ nhân tạo và muốn học gần nhà.

Cuộc tìm kiếm Wenle sau này trở thành một trong những nguyên mẫu của phim điện ảnh Dearest (Con yêu quý), ra mắt năm 2014 do đạo diễn Trần Khả Tân thực hiện. Gia đình anh hiện vẫn hỗ trợ các phụ huynh có con mất tích.

Ngọc Ngân (Theo SCMP, China Youth Daily, China Daily)

Read Entire Article